(HPĐT)- Ẩn trong dáng vẻ bề ngoài xinh xắn dịu dàng là một trái tim đa cảm, giàu nhạc điệu. Và Hương hiển hiện sự mẫn cảm đàn bà trên một chất liệu không gì hợp hơn: Lụa...

Năm 2021, xen giữa những đợt bùng phát của dịch bệnh, những quãng thời gian cách ly xã hội kéo dài ở các đô thị lớn, Nguyễn Thu Hương vẫn kịp tổ chức triển lãm cá nhân của mình. Vẫn nguyên lựa chọn nhất quán: lụa, như cách mà nữ họa sĩ sinh năm 1979 đã thung thăng dạo bước bấy nay. Hương có lợi thế chính ở thiên tính nữ tràn trề, hết sức tự nhiên và tinh tế, dễ dàng len lỏi vào cảm xúc của nhiều cá nhân.
Lụa của Hương không đơn thuần là những bức tranh đẹp, mà chính tâm hồn thiếu phụ nhiều mộng mơ bị giằng co trong bối cảnh hiện đại bội phần cám dỗ. Hương mang tư duy của thời đại mình đồng hiện trong giấc mơ, trong khát vọng phụ nữ từ trăm năm có lẻ, những giấc mơ đôi khi lẻ loi giữa đời thực. Có thể vì phụ nữ nên chu toàn kỹ lưỡng, Hương bỏ ra cả thập niên chỉ để hoàn thành vài chục bức tranh, kỹ từ lựa chọn chất liệu, lựa chọn những gam màu chênh vênh để thấm đấm đẫm quyện hòa vào lớp tơ tằm Việt. Lụa của Nguyễn Thu Hương thuần Việt, không bị cảm giác na ná nơi này na ná xứ kia, nhưng cái thuần Việt mà không hề nhăm nhăm lệ thuộc truyền thống, ngược lại "Lụa của Hương" gợi cảm, kiêu kỳ, bí ẩn và sục sôi sự quyến rũ như một phụ nữ đang vào độ chín...
Trên nền chất liệu được mặc định là truyền thống, họa sĩ Nguyễn Thu Hương bung tỏa được nhiều điều. Cô đôi khi rụt rè, dẫu là một "rụt rè" cố ý, một cách “lùi” bản thân mình để chính tác phẩm của mình lên tiếng. Mà tác phẩm của Hương, lại khẽ khàng nhắc nhớ rất nhiều. Cô có thể nude, có thể tung hứng với trừu tượng, có thể suy tưởng trong những quãng mộng mơ biểu hiện... trên bề mặt giới hạn của chất liệu. Dù nói gì, nói kiểu nào, Hương cũng phả vào tác phẩm của mình tinh thần đương đại. Cô đúng như những phụ nữ ở thế hệ mình, dù ràng buộc với cả loạt trách nhiệm, bổn phận, thì đều tự thân tiềm ẩn sức mạnh phản kháng. Đấy cũng là thế mạnh làm nên sức gợi cảm trong "lụa của Hương"...
Hành trình của Hương luôn sẽ sàng gượng nhẹ, nhưng là một hành trình tự chủ và đầy đam mê, rất ít những toan tính thực dụng. Kiệm lời, thuộc tuýp "đi nhẹ nói khẽ cười duyên", nhưng tiếng nói của Hương "lụa" đang ngày càng đĩnh đạc, dễ nhận biết và hấp dẫn hơn nhiều, giữa nhiều, rất nhiều đồng nghiệp cũng sục sôi khát vọng thể hiện cái tôi nghệ thuật của mình.../.
NGÔ HƯƠNG SEN