Xuân đến thênh thang…

02/02/2023 16:58

(HPĐT)- Có những vần thơ chờ thời khắc chuyển giao đất trời để nảy lên như bông hoa bừng nở đón giao thừa. Có những vần thơ thay lời chào năm mới, ghi lại cảm xúc thăng hoa của ngày đầu xuân vừa đến bên thềm. Chuyện gia đình, chuyện tình yêu, chuyện kỷ niệm gắn với một tên phố, chuyện đón xuân ngoài đảo khơi xa… Tất cả cùng vỡ òa những xúc cảm bâng khuâng, thênh thang trong muôn sắc hoa đào mừng xuân về ngập tràn muôn lối.

HPCT

Khai bút ngày xuân

Vũ Thạch

Xuân này khai bút vui sao...

Nhìn đâu cũng thấy dạt dào tình yêu!

Một đời mẹ khổ bao nhiêu

Ngày nay đổi vận con nhiều sướng vui.

Bà hàng xóm: mắt, môi cười

Đêm qua thằng út nhà tôi đã về

Chị lớn lấy chồng xa quê

Cũng đành “cách trở”, ai dè… nửa đêm

Ô tô đỗ cửa Pim! Pim !

“Mẹ ơi!” rối rít, không tin tai mình

Chúng con từ mỏ Quảng Ninh

Công đoàn tổ chức đưa anh em về.

Đến nhà còn tưởng nằm mê

Bao đời phu mỏ nghĩ gì đón xuân

Tháng ngày cặm cụi hầm than

Nghĩ đâu đến lúc cả làng reo vui.

Mẹ ơi! Đời đã đổi đời

Công ơn Đảng, Bác cho người công nhân

Cho ta sức mạnh thiên thần

Vươn mình thẳng tiến chặng đường tương lai,

Ước mơ - mơ ước bao đời

Bây giờ hạnh phúc ngời ngời mùa Xuân!


Mùa Xuân tới

Vũ Đức Phúc

Nghe chăng em mùa xuân

Đất trời bừng hơi thở

Hoa đua chen sắc nở

Cây nhú mầm xanh tươi

Trong ánh mắt em cười

Có mùa xuân đẹp lắm

Ngọt ngào làn môi thắm

Làm xao xuyến lòng anh

Xuân trao mối duyên lành

Xuân ửng hồng đôi má

Ôi mùa xuân đẹp quá!

Em là cả mùa xuân!

Trong trắng rất thanh ngần

Một xuân tươi rạo rực

Tim bồi hồi náo nức

Ôm tình xuân vào lòng

Xua giá rét mùa đông

Đón một mùa xuân tới

Kìa mùa xuân phơi phới

Khắp đất trời Việt Nam.


Xuân về trên đảo Trường Sa

Võ Thành Đồng

Ánh bình minh tràn về trên đảo

Cành mai vàng chúm chím những nụ hoa

Chim Sơn Ca vút cao tiếng hót

Xuân đã về với biển đảo Trường Sa.

Trường Sa thân yêu giữa biển khơi bao la

Sóng biển dạt dào khúc tình ca

Những người lính đảo cầm chắc tay súng

Giữa mặn mòi cho biển đảo bình yên

Ơi! Trường Sa giữa muôn trùng sóng vỗ

Tiếng còi tàu vang khúc ca xuân

Bánh chưng xanh, hoa mai vàng khoe sắc

Cho đảo thêm gần với Tổ quốc yêu thương.

Xuân biển đảo nhưng không xa lòng mẹ

Phút giao thừa vang nhịp sóng Trường Sa

Tổ quốc ngày vui chào xuân mới.

Xuân đã về với biển đảo yêu thương.


Đường Hồ Sen gọi xuân về

Sơn Thủy

Đường Hồ Sen nhộn nhịp chiều cuối năm

Hoa rực rỡ muôn màu khoe hương sắc

Trời rét lạnh đang gió mùa đông bắc

Dạo cùng em tay nắm chắc trong tay.

Hoa đào đá như rừng ở chốn này

Dạ Yến Thảo xòe cánh trao sắc mới

Khóm bạch hồng đứng bâng khuâng ngóng đợi

Hồ Điệp lan tạo dáng vẫy gọi mời.

Mưa xuân bay giăng mắc đóa hoa tươi

Em hớn hở nét cười duyên ngày tết

Đường Hồ Sen đã cùng ta thân thiết

Xuân về rồi trong ánh mắt em tôi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xuân đến thênh thang…