Có thú vui nào hơn thú vui giáp Tết được dạo chợ hoa ngắm muôn sắc Xuân ba miền cùng hội tụ về quê hương đất Cảng? Thế nên dù bận đến mấy, năm nào Tễu cũng rủ mấy người bạn tâm giao dạo chơi chợ Tết. Mà phải là đi bộ mới có thể ngắm nghĩa và thưởng thức hết dư vị ngày Tết quê hương.
Điểm đến những ngày này của Tễu và bạn bè chính là đường Lê Hồng Phong, nơi chợ hoa Xuân họp thường niên. Và sau đó là chợ Hàng. Rồi tiếp đến là các khu chợ khác nơi chân cầu An Dương, cầu Rào, cầu Bính… Nơi đâu cũng rộn ràng, đông đúc. Âm vang tiếng nói cười, trả giá, bán mua…
![]() |
“Tễu có thấy cảm giác gì lạ không?” – người bạn đi cạnh kéo tay áo Tễu hỏi. Lạ gì nhỉ? Không lạ chút nào đâu. Chỉ thấy thật ấm áp, gần gũi và thân thiết. Đi giữa chợ Tết rộng thênh thang, dài hun hút mà tưởng như đang ở giữa một đại gia đình. Có mặt ở đây đủ sắc Xuân khắp mọi miền Tổ quốc. Đào đá của núi rừng Tây Bắc, mai vàng của các nhà vườn miền Nam, hoa trái, đặc sản miền Trung, phong lan đủ loài, nông sản vật đặc trưng của nhiều khu vực trong cả nước, rượu cần Tây Nguyên… Tất cả cùng hội ngộ, trùng phùng trong các khu chợ Tết, chợ hoa Xuân. Chính điều đó làm nên không khí ấm áp, đoàn kết và ý nghĩa của ngày Tết truyền thống quê hương.
Nghe Tễu chia sẻ, bạn gật gù, ngẫm nghĩ rồi thêm: “Tễu nói thiếu rồi. Còn nhiều những loài hoa từ nước ngoài, nhiều sản vật ngoại nhập, trái cây, thực phẩm... có nguồn gốc đa quốc gia. Nhưng đặc biệt hơn cả, chợ Tết năm nay tôi thấy nhiều đồ Việt hơn. Trong đó có nhiều sản vật của Hải Phòng đấy Tễu ạ!”.
Đúng thật! Bạn nói tới đây thì Tễu nhận ra sự có mặt của sản vật Việt Nam nhiều hơn của nước ngoài. Trong đó có nhiều “đặc sản” của quê hương Hải Phòng. Từ hoa thơm, trái ngọt tới những chậu bonsai nhiều hình nhiều vẻ. Phần lớn xuất xứ từ những làng hoa, làng nghề cây cảnh, vùng canh tác tập trung của Hải Phòng. Tễu gặp những gốc đào, cây thế của làng hoa trên địa bàn xã Đặng Cương, Đồng Thái, Quốc Tuấn (An Dương), rồi những bó hoa tươi rực rỡ của làng hoa Hạ Lũng… Cùng với sự góp vui của cây cảnh, đào, mai từ khắp nơi về cùng người Hải Phòng đón Tết vui Xuân. Thật là một mùa xuân ý nghĩa, Xuân của hội ngộ, trùng phùng hương sắc khắp các vùng, miền trên đất Cảng quê hương.g