(HPĐT)- “Quê hương mỗi người chỉ một”, bởi vậy trong tâm trí mỗi người Việt Nam dù ở phương trời nào luôn hướng về nơi “chôn rau cắt rốn” của mình mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Khắp 5 châu, 4 bể, người Việt hướng về quê hương với những cách đón Tết Nguyên đán ấm áp, gần gũi mang đậm nét cổ truyền dân tộc.

Du học sinh Việt Nam tại Trường Simon Fraser Universiry (Canada) tham gia hoạt động đón Tết cổ truyền dân tộc.
Ở thành phố Melbourne, Australia xa xôi từ năm 2011, chị Nguyễn Thị Thương, quê thị trấn Núi Đèo (huyện Thủy Nguyên) có hơn 10 năm đón Tết xa nhà. Trong ký ức của chị, Tết Việt là những cành đào, trang trí nhà cửa, chuẩn bị mâm cơm tất niên quây quần bên gia đình đón giao thừa... Bởi lẽ đó, mỗi dịp đón Tết, chị cùng cộng đồng người Việt tại đây hẹn gặp nhau, cùng nấu cỗ, quây quần đón giao thừa để vơi đi nỗi nhớ gia đình, quê nhà. Chị Thương cho biết, vào những ngày cuối năm, các khu phố có cộng đồng người Việt sinh sống được trang hoàng lộng lẫy với đèn lồng, câu đối đỏ rực rỡ, bắt mắt.
Footscray nằm ở phía Tây Melbourne, cách nhà chị Thương khoảng 10 phút lái xe ô tô là một trong những khu người Việt lớn nhất ở đây. Chợ Footscray nổi tiếng bởi sự đa dạng các mặt hàng mang đậm bản sắc Việt. Tại đây, trước Tết cổ truyền khoảng một tuần, sẽ có hội chợ Tết dành cho người Việt với đầy đủ bánh chưng, mứt, hoa mai, đào, câu đối, tranh treo Tết... Chị và nhóm bạn người Việt thường hẹn lịch cùng nhau mua sắm đồ đạc, tập trung tại một gia đình để cúng Tất niên, đón năm mới. Vào thời khắc giao thừa, cùng cất tiếng hát chúc mừng năm mới sang, lì xì lấy may mắn và nguyện cầu sức khỏe cho gia đình, người thân. Để lưu giữ những nét đẹp của Tết cổ truyền dân tộc, chị cùng bạn bè ôn lại kỷ niệm khi còn được đón Tết với gia đình thời thơ ấu, cũng như kể cho trẻ nhỏ về phong tục, tập quán của quê hương, từ việc chuẩn bị đón Tết, tục mừng tuổi người già, trẻ em và cả tục chọn người xông đất thời khắc giao thừa, đi hái lộc, xin chữ đầu năm. Để thế hệ trẻ cảm nhận rằng, Tết là dịp sum vầy đoàn tụ, là mùa trao yêu thương, là truyền thống sâu trong tâm khảm mỗi người Việt...
Sang lao động ở xứ xở Kim Chi từ năm 2018 tại thành phố Incheon (Hàn Quốc), vợ chồng chị Hoàng Thị Kim Tuyến, quê ở xã Quyết Tiến (huyện Tiên Lãng) trải qua 4 năm đón Tết tại nơi này. Cũng như Việt Nam, người dân Hàn Quốc ăn Tết truyền thống theo lịch âm hằng năm. Vào dịp Tết Nguyên đán, những người lao động xa quê như chị Tuyến được các công ty cho nghỉ lễ. Ở Hàn Quốc, Tết cổ truyền được gọi là Tết Seollal và kéo dài trong ba ngày (từ ngày 30 tháng Chạp, đến ngày mồng 2 tháng Giêng). Thông thường, trước kỳ nghỉ Tết, những người Việt đang sinh sống, làm việc ở Hàn Quốc lên kế hoạch chuẩn bị hội họp dịp năm mới. Vợ chồng chị cùng nhóm bạn gói bánh chưng, trưng bày mâm ngũ quả, mâm xôi gà, lập bàn thờ có ảnh Bác Hồ, lá cờ đỏ sao vàng cùng cành hoa anh đào. Được ở bên những đồng hương vào dịp Tết ở đất nước xa xôi, ai cũng bồi hồi, phấn khởi. Trong khoảnh khắc chuẩn bị bước sang năm mới, người thì ca hát, người tâm sự, có người ngậm ngùi vì nhớ nhà. Dù chuẩn bị mọi thứ để đón năm mới đậm nét dân tộc, nhưng với những người Việt xa xứ, sâu thẳm vẫn là nỗi nhớ nhà, nhớ nồi bánh chưng, nhớ sắc đỏ của hoa đào, của câu đối Tết…
Còn các du học sinh tại trường Simon Fraser Universiry, thành phố Vancouver (Canada) lại có cách đón Tết cổ truyền mang đậm nét Việt Nam theo cách của giới trẻ. Hiện trường có khoảng 100 du học sinh người Việt Nam đang theo học tại đây. Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, các du học sinh lên kế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện đón Tết tại khuôn viên nhà trường để gắn kết các thành viên trong Hội. Đây là dịp để đồng hương thêm gần gũi sau một năm học tập và làm việc xa quê. Xuân về, trong thời khắc thiêng liêng đón chào năm mới, đông đảo người Việt xa xứ dù ở quốc gia, lãnh thổ nào cũng hướng về quê hương. Không thể cùng gia đình sum họp năm mới, nhưng họ luôn giữ trong mình nét đẹp truyền thống dân tộc bản sắc con Lạc cháu Hồng./.
bài: thu hằng - ảnh: việt dũng