Xuân về trên các đảo xa

Bài và ảnh: HOÀNG XUÂN 24/01/2025 15:30

(HPĐT)- Tết đang cận kề, trên khắp nẻo đường dẫn bước những người con xa quê trở về nhà sum họp, thế nhưng, ở nơi đảo xa vẫn có những người chọn đón Tết xa quê. Họ là những người con của thành phố Cảng, khoác trên mình quân phục người lính Hải quân, gánh trên vai trọng trách giữ bình yên biển, đảo Tổ quốc. Nơi đầu sóng ngọn gió, nỗi nhớ quê hương, niềm mong mỏi đoàn viên trở thành động lực, lòng tự hào thôi thúc cán bộ, chiến sĩ thêm vững tin, kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 600 luộc bánh chưng chuẩn bị cho mâm cỗ tất niên.

33 năm công tác trên đảo Thổ Chu, nhưng Trung tá Bùi Anh Dũng, nhân viên sửa chữa ra-đa Trạm Ra đa 610 (Trung đoàn 551, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân) chỉ có vỏn vẹn 2 lần đón Tết ở quê nhà xã Tiền Phong (huyện Vĩnh Bảo). Năm nay, lại thêm một mùa xuân nữa anh Dũng đón Tết xa nhà, trong sâu thẳm tấm lòng, người lính biển cảm thấy bâng khuâng, xốn xang khi nhớ về gia đình, quê hương nhưng anh thấu hiểu trách nhiệm nặng nề bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc nên nỗi nhớ nhà biến thành sức mạnh tinh thần giúp anh thêm vững tin với nhiệm vụ nơi đảo xa. Nhớ lại năm đầu đón Tết ở đảo, anh Dũng cho biết: Ngày ấy, đảo chưa có dân sinh sống, đón Tết chỉ toàn bộ đội với nhau, mặc dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng ấm áp tình đồng chí, đồng đội. Sau đó, tỉnh Kiên Giang đưa những hộ dân đầu tiên ra đảo, đến nay, đảo đông vui, sầm uất, nhộn nhịp hơn hẳn. Nhờ vậy mà ngày Tết, không khí Tết vui hơn so với trước kia. Song, với “thâm niên” hơn 30 năm đón Tết trên đảo, anh Dũng cảm thấy Tết ở đảo và Tết ở đất liền có nhiều sự khác biệt và có những trải nghiệm đặc biệt mà không phải ai cũng có cơ hội được trải nghiệm. “Tết đến, Xuân về, người lính đảo dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không giấu được nỗi nhớ gia đình, người thân. Thế nhưng bù lại, khi đón Tết ở đơn vị, người lính được sống trong đại gia đình lớn, chan hòa tình đồng chí, đồng đội là người thân và biết đến hương vị Tết của cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Ở nhà, tôi cũng vào hàng cao thủ gói bánh chưng, nhưng khi vào đơn vị được anh em dạy gói cả bánh tét. Đây có lẽ là những kỷ niệm đẹp mà chỉ người lính mới có cơ hội được trải nghiệm - anh Dũng bộc bạch. 

Tốt nghiệp Trường cao đẳng Kỹ thuật Hải quân, năm 2015, Đại úy Lê Trọng Đạt, nhân viên ra đa Trạm Ra đa 615 (Trung đoàn 511, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân), ở xã An Thọ, huyện An Lão, ra đảo Hòn Chuối nhận nhiệm vụ mới. Hành trang người lính trẻ mang theo là sức trẻ, nhiệt huyết và tình yêu biển, đảo mãnh liệt. Thấm thoắt 10 năm gắn bó với nghiệp lính, Đại úy Đạt có 5 năm đón Tết ở đơn vị. Dù xa xôi cách trở hàng nghìn km nhưng anh luôn tin rằng, gia đình, quê nhà vẫn luôn bên cạnh, mong anh chắc niềm tin, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mở điện thoại khoe từng tấm ảnh của gia đình, Đại úy Đạt chia sẻ: “Gia đình là điểm tựa, là sức mạnh giúp tôi yên tâm công tác. Để hoàn thành nhiệm vụ, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của bản thân còn có sự động viên, hỗ trợ về mặt tinh thần rất lớn từ hậu phương quê nhà”. Đối với đại úy Đạt thì ấn tượng Tết ở đảo lại chính là mâm cỗ tất niên. Chiều 30 Tết, mọi người ngồi quây quần bên mâm cơm tất niên có đủ những món ăn truyền thống của dân tộc và cả những món “sơn hào hải vị” của biển như: cá, tôm, mực… Trong giờ phút giao thừa, mọi người hướng về chiếc radio lắng nghe lời chúc Tết từ đất liền. Trong mấy ngày Tết, đơn vị phối hợp với các lực lượng đóng quân trên đảo tổ chức thi gói bánh chưng, hái hoa dân chủ, thi đấu bóng chuyền, văn nghệ… những trò chơi có thể bị lãng quên trong cuộc sống hiện đại, nhưng ở đảo xa thì đây là “món ăn” tinh thần, sợi dây gắn kết những người đồng chí, đồng đội. 

Khác với tâm trạng bâng khuâng, xốn xang của những người ở lại đảo trực Tết, thượng úy Lê Hoàng Long, nhân viên Trạm Ra đa 600 (Trung đoàn 511, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân), ở phường Cầu Tre (quận Ngô Quyền) năm nay được đón Tết ở quê nhà. Thượng úy Long ra đảo Nam Du công tác từ năm 2016, đến nay tròn 9 năm. Đối với những người ở xa, đơn vị tạo điều kiện cách một năm được về quê ăn Tết cùng gia đình 1 lần. Thượng úy Long chia sẻ: “Tôi rất vui, phấn khởi vì năm nay được đoàn tụ cùng gia đình. Những năm đón Tết xa nhà, nghĩ đến bố mẹ ở nhà tự chăm lo, sắm sửa Tết, con cháu không thể về cũng có chút bâng khuâng. Nhưng Tết năm nay được đón Tết cùng gia đình vui đấy nhưng lại thấy nhớ đồng đội, anh em nơi đảo xa, lại mong sớm được quay lại”. 

Dù ở lại hay về nhà ăn Tết, cán bộ, chiến sĩ các trạm ra đa đóng quân trên các đảo Tây Nam, trong đó có cả những người con thành phố Cảng vẫn luôn nêu cao tinh thần “Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ”. Trong điều kiện hoạt động độc lập, cách xa đất liền, sóng điện thoại, thông tin có đôi lúc chập chờn, cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ “gác trời, canh biển” ngày Xuân. Chuẩn đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Vùng 5 Hải quân cho biết: Đảng ủy, Tư lệnh Vùng chỉ đạo các đơn vị tăng cường giáo dục, động viên tư tưởng bộ đội, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị lương thực, thực phẩm, bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định lượng cho bộ đội trong những ngày Tết. Để những ngày đón Xuân trên đảo trở nên ấm cúng, thân thuộc như ở nhà, công tác chuẩn bị được cấp ủy, chỉ huy đơn vị quan tâm, chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ với đầy đủ: bánh chưng, giò chả, hoa quả, bánh kẹo, cành đào, cành mai… góp phần tô điểm thêm cho không khí mùa xuân trên đảo thêm ấm áp. Bên cạnh đó, ngoài hoạt động vui chơi, giải trí, các đơn vị duy trì lực lượng quan sát mặt biển, phát hiện mục tiêu là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt. Ngay cả trong giây phút giao thừa chuyển giao sang năm mới, các kíp trực của các đơn vị vẫn trực 24/24 bên màn hình ra đa để kiểm soát chặt chẽ vùng biển được phân công, đem lại mùa xuân yên bình, trọn vẹn cho nhân dân.

Bài và ảnh: HOÀNG XUÂN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xuân về trên các đảo xa