Việc tử tế

Xúc động những lá thư cảm ơn lực lượng Công an Hải Phòng

TRƯƠNG HÀ 15/09/2026 10:00

Những lá thư cảm ơn chân thành từ người dân là sự ghi nhận đáng quý, thể hiện niềm tin và tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ Công an Hải Phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

00:00

thu-cam-on-cong-an-phuong-bach-dang(1).jpg
Bà Bùi Thị Đức (phường Bạch Đằng) bày tỏ lòng cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bạch Đằng sau khi giúp bà tìm lại tài sản bị mất.

Những việc làm bình dị

Ngày 30/7/2026, Công an phường Lê Chân (Hải Phòng) nhận được thư của bà Lương Thị Cẩm Thủy, trú tại phường An Biên, cảm ơn cán bộ, chiến sĩ đã giúp bà tìm lại 11,3 triệu đồng đánh rơi. Bà Thủy đặc biệt cảm kích Đại úy Đào Lộc Bình bởi sự tận tâm, trách nhiệm trong quá trình tìm kiếm. Với gia đình bà, đây là toàn bộ số tiền dành dụm, tích góp nên việc tìm lại được tài sản mang ý nghĩa đặc biệt.

Trước đó, khoảng 7 giờ, bà Thủy đi chợ Cột Đèn. Đến 8 giờ 30, khi về nhà, bà phát hiện bị rơi tiền nên lập tức đến Công an phường Lê Chân trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại úy Đào Lộc Bình, cán bộ phụ trách địa bàn, phối hợp với quần chúng nhân dân xác minh, rà soát. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ số tiền được tìm thấy và trao trả cho bà.

Từ những vấn đề gần gũi trong đời sống, các hộ dân tại ngách 21/56/273 Đằng Hải, phường Hải An gửi thư cảm ơn Công an phường Hải An vì đã xử lý chiếc ô tô cũ nát, hư hỏng, đỗ sai quy định, chiếm dụng lòng đường, cản trở giao thông và ảnh hưởng sinh hoạt khu dân cư.

Công an phường nhanh chóng kiểm tra, xử lý, hỗ trợ di dời phương tiện. Đại diện các hộ dân, ông Phùng Công Lợi, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Trung tá Đặng Thế Vĩnh, Trung tá Nguyễn Đức Kiên, Thiếu tá Bùi Xuân Thắng cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Tổ Cảnh sát trật tự. Việc làm này góp phần bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và môi trường khu dân cư.

Cán bộ, chiến sĩ công an cũng kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân trong những hoàn cảnh đặc biệt. Ngày 6/8/2026, Công an xã Kiến Hưng nhận được thư cảm ơn của bà Cao Thị Ái, trú tại thôn Ngọc Liễn. Con gái bà bị khuyết tật từ nhỏ, đi lại khó khăn. Trong chiến dịch “Mùa hè xanh” cấp căn cước cho trẻ từ 6 đến dưới 14 tuổi và tích hợp định danh điện tử, gia đình chưa biết cách thực hiện thủ tục.

Khi bà Ái đến Công an xã nhờ tư vấn, Ban Chỉ huy đơn vị cử cán bộ, chiến sĩ đến tận nhà, đưa cháu đến trụ sở và hoàn thành thủ tục. Với gia đình bà Ái, sự tận tình ấy không chỉ giúp hoàn thành một thủ tục hành chính mà còn là sự sẻ chia đúng lúc.

Những việc làm tưởng chừng đơn giản nhưng có ý nghĩa lớn với người dân. Sự nhanh chóng, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ không chỉ giải quyết công việc trước mắt mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi, tận tụy, củng cố niềm tin của nhân dân.

Động lực từ niềm tin của nhân dân

cong-an-xa-tuk-ky(1).jpg
Cụ Vũ Quang Huynh, 89 tuổi, trú tại thôn Nhũ Tỉnh, xã Tứ Kỳ gửi thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tứ Kỳ.

Ngày 19/6/2026, Công an xã Tứ Kỳ (Hải Phòng) nhận được lá thư tay của cụ Vũ Quang Huynh, 89 tuổi, trú tại thôn Nhũ Tỉnh. Những nét chữ run rẩy chứa đựng lời cảm ơn chân thành dành cho tập thể đơn vị và đồng chí Đào Công Hồi, Cảnh sát khu vực.

Do tuổi cao, sức yếu, điều trị bệnh dài ngày và không thường xuyên có mặt tại nơi cư trú, dữ liệu cư trú của cụ Huynh bị ảnh hưởng. Đồng chí Đào Công Hồi kiên trì phối hợp với Công an phường Hà Tu (Quảng Ninh) xác minh, làm sạch, khôi phục dữ liệu, giúp cụ hoàn thành thủ tục chuyển khẩu về quê nhà.

Với cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tứ Kỳ, lá thư là món quà tinh thần đặc biệt, bởi phía sau những nét chữ ấy là sự tin tưởng của người dân đối với lực lượng công an.

Thời gian qua, Công an phường Hưng Đạo cũng nhận nhiều thư cảm ơn của người dân, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, tận tụy “vì nhân dân phục vụ”. Đó là những câu chuyện về tìm lại tài sản thất lạc, xử lý giao dịch chuyển nhầm tiền, đưa trẻ lạc về với gia đình...

Gần đây, đơn vị nhận thư tri ân của cháu Đồng Thu Hiền, học sinh lớp 7B6, Trường THCS Hưng Đạo, cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an đối với bác mình là bà Trần Thị Bích ở tổ dân phố Tiểu Trà.

Bà Bích sống trong căn nhà cấp bốn xuống cấp nghiêm trọng, thường bị dột khi mưa lớn và có nguy cơ đổ sập. Thấu hiểu hoàn cảnh của bà Bích, Thượng tá Khúc Thanh Tuấn, Trưởng Công an phường cùng cán bộ, chiến sĩ đến thăm hỏi, vận động nguồn lực, trực tiếp hỗ trợ sửa nhà. Đến nay, ngôi nhà hoàn thiện khang trang, an toàn, mang lại niềm vui cho gia đình và bà con lối xóm.

Theo Thượng tá Khúc Thanh Tuấn, Trưởng Công an phường Hưng Đạo, mỗi lá thư cảm ơn của người dân là sự ghi nhận quý giá đối với cán bộ, chiến sĩ, đồng thời là động lực để lực lượng đổi mới tác phong, nâng cao trách nhiệm, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Cán bộ, chiến sĩ không chỉ cần bản lĩnh, nghiệp vụ mà còn phải biết lắng nghe, chia sẻ và giải quyết công việc với trách nhiệm cao nhất. Mỗi hồ sơ, tin báo hay phản ánh đều gắn với hoàn cảnh và quyền lợi cụ thể của người dân.

Khi người dân tin tưởng, chia sẻ và gửi lời cảm ơn, khoảng cách giữa lực lượng công an với nhân dân được rút ngắn. Từ những tình cảm chân thành ấy, tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” tiếp tục được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực ngay từ cơ sở, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.

TRƯƠNG HÀ
(0) Bình luận
Xúc động những lá thư cảm ơn lực lượng Công an Hải Phòng