(HPĐT)- Thấy anh Tiến đi ra đi vào vẻ lo lắng, bồn chồn, bác Chiến hàng xóm hỏi thăm:

Lực lượng chức năng kiểm soát xe ra, vào thành phố tại các chốt kiểm soát phòng, chống COVID-19.
- Có việc gì mà thấy anh cả chiều cứ thẫn thờ như người mất hồn vậy?
Anh Tiến thở dài:
- Không lo làm sao được bác, hai mẹ con cu Bo nhà cháu vẫn đang ở quê! Mà huyện Vĩnh Bảo giờ đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nên cháu chưa thể đón về ngay được. Dịch bệnh phức tạp thế này, để hai mẹ con ở lại đấy, cháu thấy nóng ruột quá…
- Thời điểm này, tốt nhất là ai ở đâu ở yên đó, hạn chế di chuyển, nhất là từ vùng có dịch- Rồi bác Chiến bức xúc- Mà cũng tại “anh” nhà xe Đoàn Trung Đức không chấp hành nghiêm quy định của thành phố, trong thời điểm đình chỉ hoạt động vận tải hành khách tuyến Hải Phòng- thành phố Hồ Chí Minh vẫn cố tình hoạt động, khiến dịch bệnh lây lan tại tỉnh Thái Bình và Hải Phòng…!
- Lại cả người bệnh số 14119 nữa chứ, đi về từ vùng dịch từ ngày 19-6 mà không khai báo y tế với địa phương, chỉ đến khi cơ quan chức năng nhận được thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thái Bình, tiến hành truy vết, rà soát, xét nghiệm mới phát hiện ra…Trong thời gian đó, anh này tiếp xúc, làm lây lan nhiều người….
- Sau hơn 2 chục ngày thành phố yên ổn, giờ lại phải căng mình vất vả ngày đêm phòng, chống dịch. Riêng huyện Vĩnh Bảo phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, trong đó thôn 3, xã Lý Học và thôn Cống Hiền, xã Cộng Hiền bị phong tỏa, ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế- xã hội địa phương cũng như đời sống sinh hoạt của người dân.
- Trăm sự rắc rối, thiệt hại không thể đo đếm được cũng chỉ vì một số người chủ quan, lơ là trong thực hiện quy định, phòng, chống dịch mà ra…Bài học đắt giá về những việc tương tự dẫn đến hậu quả khôn lường xảy ra ở Yên Bái, Hà Nam, Hải Dương, thành phố Hồ Chí Minh trong 4 đợt dịch bùng phát vừa qua vẫn nguyên tính thời sự, vậy mà không ít người vẫn chưa thấu, xem nhẹ!
Hậu quả là nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải dừng hoạt động, rồi hàng triệu người dân, công nhân, lao động cũng bị “vạ lây” vì mất việc, thất nghiệp. Cháu nghĩ phải xử lý thật nghiêm đối với sự vô ý thức, chủ quan, lơ là của một vài cá nhân, tổ chức dẫn đến công sức của bao người “đổ sông, đổ bể”.
Bác Chiến đồng tình:
- Đúng vậy, cùng với việc xử lý nghiêm hành vi những cá nhân, tổ chức thiếu ý thức, chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch, bản thân mỗi người cần nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng trong thực hiện nghiêm quy định “5K”, để bảo vệ mình và những người chung quanh, góp phần từng bước khống chế, đẩy lùi dịch bệnh.
Anh Tiến cười xòa:
- Vâng, cháu hiểu ý bác rồi. Tự thân mỗi người phải ý thức rõ trách nhiệm của mình. Cháu sẽ gọi điện, dặn mẹ con cu Bo cứ yên tâm ở yên dưới quê cho đến khi dịch lắng xuống. Có khó khăn, họ hàng rồi bà con xóm láng, chính quyền làm gì chẳng hỗ trợ, phải không bác!
Dương Thanh