(HPĐT)- Thấy chị Nhàn dắt xe ra khỏi nhà, bà Bang gọi với theo:
(HPĐT)- Thấy chị Nhàn dắt xe ra khỏi nhà, bà Bang gọi với theo:
- Cô Nhàn sáng nay đi mua đồ trên phố Phan Bội Châu đấy à? Mua giúp nhà tôi 3-4 lá cờ Tổ quốc nhé, lát nữa tôi gửi tiền sau.
Chị Nhàn ngạc nhiên:
- Ông bà mua làm gì mà nhiều cờ Tổ quốc thế. Một lá cờ, treo vài ba tháng thậm chí nửa năm còn chưa phải thay. Mà có phải ngày nào cũng treo cờ đâu. Khu dân cư chỉ thông báo treo cờ những dịp lễ, Tết thôi mà.
Bà Bang tươi cười:
- Nhà tôi treo cờ quanh năm cô ạ. Có lá cờ bay phấp phới trên cổng, thấy ngôi nhà ấm áp và sinh động hẳn lên. Cả tôi và ông ấy đều thích như vậy. Mà chúng tôi giờ chân tay yếu, ít đi được đâu xa, nên tiện dịp là nhờ mua luôn mấy lá cờ Tổ quốc để sẵn trong nhà, lúc nào cờ bạc màu là thay mới để luôn rực rỡ. Nhất là dịp này sắp đến nhiều ngày lễ trọng của cả nước và thành phố Cảng mình.
Chị Nhàn vui vẻ:
- Thế bên ông bà cũng giống nhà con. Đúng là có lá cờ Tổ quốc bay phấp phới trước cửa nhà, mình cũng thấy đẹp và ấm áp nhà cửa bà nhỉ. Mà càng ngắm càng thấy, chả lá cờ nào đẹp bằng cờ của nước mình bà ạ. Bà biết không, những ngày lễ này, trên nhiều tuyến đường của thành phố, cờ hoa rực rỡ. Có những con phố nhỏ thôi mà các hộ dân hai bên đường đồng loạt thay toàn bộ lá cờ Tổ quốc mới, đỏ tươi, rực rỡ, đẹp mê bà ạ. Rồi có ngõ, bà con chả ai bảo ai còn đồng loạt chung tay treo những dây cờ đỏ tươi từ đầu đến cuối ngõ. Khung cảnh đẹp, hào hùng, nhiều bạn trẻ rồi các bà, các mẹ cũng xúng xính áo dài xuống phố chụp ảnh, tưng bừng và phấn khởi lắm bà ạ.
- Đúng rồi, tôi với ông nhà tôi xem ti vi, rồi trên mạng xã hội cũng được ngắm những con phố rực rỡ cờ hoa ấy rồi cô ạ. Đúng là đẹp và vô cùng tự hào. Lá cờ đỏ sao vàng thấm máu biết bao nhiêu thế hệ cha anh để có được nền độc lập tự do hôm nay, hỏi làm sao chúng ta không yêu quý, trân trọng cô nhỉ?
- Bà biết không, trên mạng, còn có người nêu ý kiến là người Hải Phòng mình chẳng cần đợi lễ Tết mới treo cờ Tổ quốc, cũng như lòng yêu nước đã chảy tự nhiên trong huyết quản rồi. Dịp lễ, Tết chỉ là cơ hội để mọi người cùng nhau bày tỏ tình cảm với đất nước, dân tộc của mình bà ạ. Mà chẳng riêng gì người lớn, đến các cháu nhỏ cũng thích thú với việc treo cờ Tổ quốc trước nhà. Như bọn trẻ nhà con, cứ thấy lá cờ hơi bạc màu là lại nhắc mẹ mua, thay mới ngay. Con thấy, chỉ bằng việc làm nhỏ là treo cờ Tổ quốc mà chúng ta đã truyền được cho các thế hệ sau lòng yêu nước một cách tự nhiên, giản dị như một điều tất yếu.
Bà Bang đồng tình:
- Tôi cũng nghĩ giới trẻ bây giờ rất quan tâm tới truyền thống, lịch sử và có rất nhiều cách làm hay, ý nghĩa để thể hiện lòng yêu nước, trân trọng truyền thống lịch sử, cách mạng của dân tộc. Khi truyền thống được tiếp nối, kế thừa, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng lớp trẻ sẽ tiếp bước các thế hệ đi trước, chung tay xây dựng tương lai ngày càng tươi sáng của thành phố và đất nước mình, cô nhỉ.
Chị Nhàn phấn khởi:
- Vâng, giờ con đi đã. Con sẽ mua cờ để ông bà trưng dịp lễ này cho thật rực rỡ nha.