Mình cùng về thành phố Cảng đi anh. Giữa tháng năm phượng nồng nàn cháy bỏng. Chiều Đồ Sơn gió mải mê vờn sóng. Biển rì rào hát mãi khúc tình ca.

Mình cùng về thành phố Cảng đi anh
Giữa tháng năm phượng nồng nàn cháy bỏng
Chiều Đồ Sơn gió mải mê vờn sóng
Biển rì rào hát mãi khúc tình ca
Mình nắm tay dạo trên đảo Cát Bà
Nghe thành phố đang chuyển mình phát triển
Những Cầu Rào, Lạch Tray, Lạch Huyện...
Đang nối dài bao khát vọng - ước mơ
Giữa trong xanh Hòn Dấu vẫn đợi chờ
Ngọn hải đăng luôn lung linh tỏa sáng
Người đi xa luôn nhớ về năm tháng
Bến thuyền vui đón tôm cá được mùa
Mình trở về thăm bãi cọc ngày xưa
Nghe kể chuyện những chiến công lừng lẫy
Ai đã đến Bạch Đằng Giang cũng thấy
Xúc động bâng khuâng xen lẫn tự hào
Hải Phòng nay với khát vọng vươn cao
Vẫn vẹn nguyên nét riêng cùng lịch sử
Hiện đại văn minh chẳng bao giờ quên quá khứ
Dù một lần, ai đến cũng nặng lòng yêu.