Góc nhìn

Yêu nước xin hãy văn minh

LINH LINH 27/08/2025 05:36

Yêu nước không chỉ là cảm xúc thoáng qua hay trào lưu đám đông, mà phải được thể hiện bằng thái độ văn minh, ứng xử có trách nhiệm.

tong-hop-luyen.jpg
Biển người tại ngã tư Liễu Giai trong buổi tổng hợp luyện cho lễ diễu binh, diễu hành tối 24/8. Ảnh: QDND

Những ngày này, cả nước hân hoan hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trong niềm tự hào dân tộc, nhiều hoạt động kỷ niệm đã để lại ấn tượng sâu đậm. Thế nhưng, đâu đó vẫn còn những hình ảnh phản cảm như chen lấn, xả rác, vứt bỏ lá cờ Tổ quốc… Những hành vi ấy khiến nhiều người phải suy nghĩ, nhìn nhận lại về lòng yêu nước.

Buổi tổng hợp luyện cho lễ diễu binh, diễu hành tối 24/8 tại Hà Nội đã thu hút hàng vạn người dân đến xem. Trên các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh cờ hoa rực rỡ, tiếng hô vang hào hùng đã nhanh chóng lan truyền, nhiều người háo hức "đu trend" yêu nước.

Nhưng sau những bức ảnh đẹp, những clip triệu view còn là hình ảnh người dân xô đẩy vượt rào, cãi vã, chen lấn, rác thải vứt ngổn ngang, cây xanh, hoa cỏ bị giẫm nát, những lá cờ Tổ quốc bị bỏ rơi bên vệ đường.

yeu-nuoc-van-minh.jpg
Những hình ảnh phản cảm sau buổi tổng hợp luyện cho lễ diễu binh, diễu hành tối 24/8 tại Hà Nội. Ảnh: FACEBOOK

Trước đó, trong buổi hợp luyện tối 21/8, hai thanh niên vượt rào, lái xe máy tông thẳng vào một cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ, khiến anh bị chấn thương nặng...

Điều đó cho thấy, khi đám đông bị cuốn theo sự hiếu kỳ và thiếu ý thức, lòng yêu nước dễ bị biến dạng, trở thành vỏ bọc cho sự tùy tiện, vô trách nhiệm.

Đáng tiếc thay, không ít người đã nhầm lẫn việc khoác trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng, hò reo, vẫy cờ, đăng ảnh lên mạng cũng đồng nghĩa với “yêu nước”. Họ không nhận ra rằng những hành động thiếu ý thức của mình đã làm mất đi vẻ đẹp, sự trang trọng của ngày hội lớn.

Có người mang theo cờ để chụp ảnh nhưng khi đoàn quân đi qua, chụp ảnh xong liền thẳng tay vứt xuống đất. Có người nâng niu hoa trong vườn nhà nhưng khi ra phố sẵn sàng giẫm nát khóm hoa mới trồng để giành chỗ đứng.

Tất cả những hình ảnh ấy không thể gọi là yêu nước. Chúng đang làm xấu đi ý nghĩa cao cả của ngày lễ, khiến công sức của hàng nghìn người chuẩn bị cho sự kiện bị coi nhẹ. Và quan trọng hơn, làm méo mó hình ảnh con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Yêu nước không dừng lại ở sự phấn khích trong khoảnh khắc, cũng không phải là một “trend” để khoe lên mạng xã hội. Yêu nước là sự tôn trọng và trách nhiệm với cộng đồng. Người yêu nước thực sự là những người gom rác gọn gàng sau khi xem diễu binh, nhường chỗ cho người già, trẻ nhỏ, cựu chiến binh, trang nghiêm vẫy cờ, hát Quốc ca với niềm tự hào hay giữ gìn cảnh quan chung, bảo vệ từng bông hoa, từng mét cỏ mà bao công nhân vất vả chăm sóc.

Những hành động nhỏ bé ấy, khi cộng lại, tạo thành sức mạnh lớn lao. Đó mới chính là cách thể hiện lòng yêu nước bình dị mà đầy trách nhiệm. Như nhà văn Liên Xô Ilya Ehrenburg đã viết: “Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh”.

yeu-nuoc.jpg
Dù ngoài trời mưa nặng hạt, nhiều công nhân Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đã sửa, trồng lại cây, hoa bị hư hại tối 24/8 tại trục đường Văn Cao - Liễu Giai. Ảnh: VIETNAMNET

Thủ đô Hà Nội đang xây dựng hình ảnh thanh lịch, văn minh. Điều đó càng cần được thể hiện rõ trong những ngày lễ trọng đại. Văn minh là việc mỗi người biết kiềm chế cảm xúc, tuân thủ quy định, tôn trọng người khác và giữ gìn môi trường chung.

Một lá cờ Tổ quốc bị vứt dưới đất là sự bất kính, đang vô tình giẫm đạp lên máu xương cha ông. Một khóm hoa bị bẻ gãy là sự thiếu tôn trọng đến những nỗ lực của rất nhiều bàn tay công nhân đang thầm lặng chuẩn bị cho ngày đại lễ.

"Cha ông ta ngày xưa ngã xuống để cho đời ta ngày sau đổi lấy hoà bình", câu hát quen thuộc vẫn vang vọng trong những ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Nếu thế hệ trước sẵn sàng hy sinh tất cả để giữ độc lập, thì thế hệ hôm nay càng cần thể hiện lòng yêu nước bằng hành động văn minh, có trách nhiệm.

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp để ôn lại quá khứ, mà còn là cơ hội để soi rọi lại chính mình. Yêu nước hôm nay không chỉ nằm ở tiếng hô vang hay dòng trạng thái trên mạng, mà thể hiện trong từng việc nhỏ, từng cách cư xử nơi công cộng. Một đất nước văn minh được bắt đầu từ những công dân văn minh.

Hãy yêu nước bằng trái tim nồng nàn và bằng hành động tỉnh táo, lịch sự. Để mỗi lá cờ tung bay, mỗi bước chân diễu binh, mỗi góc phố rực rỡ cờ hoa đều mang trọn vẹn niềm tự hào Việt Nam.

LINH LINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Yêu nước xin hãy văn minh