(HPĐT)- Qua ống kính của nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Dũng, một góc thành phố hiện ra với dáng vẻ hiền hòa, thanh bình trong sớm mùa thu. Không vội vã, hối hả như những dòng xe đang ngược xuôi trên phố, ở góc nhỏ này, thời gian dường như chậm lại, không gian cũng thật tĩnh lặng, đủ để người xem cảm nhận vẻ đẹp và thêm yêu thành phố Cảng.

Ảnh chụp võ sư Nguyễn Văn Thảo (Học viện quốc tế võ thuật Việt Nam) đang hướng dẫn võ sinh tập luyện ở chân cầu Hoàng Văn Thụ, hậu cảnh là bức tường có dòng chữ “Yêu thương” - địa điểm checkin quen thuộc của người dân thành phố và khách du lịch. Trong nắng sớm, hình ảnh tràn đầy năng lượng của thầy và trò như tiếp thêm niềm hứng khởi tới người xem để bắt đầu ngày mới làm việc thêm hiệu quả.
Ảnh: VŨ DŨNG