Giáo dục và đào tạo

26 năm tạo 'dấu ấn vàng'

MỸ ANH 20/11/2025 21:10

Từ cô gái Hà Nội mang ước mơ làm bác sĩ đến lựa chọn gắn bó với nghề giáo, cô giáo Kim Thị Hường bền bỉ dành 26 năm dạy ở Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng).

co-huong-3-554156012473d4e73884fdb50492487e.jpg
Cô giáo Kim Thị Hường và học trò Nguyễn Sĩ Hiếu đạt huy chương vàng Olympic sinh học quốc tế năm 2024.

Nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực, cô Hường dẫn dắt học trò giành 2 huy chương vàng Olympic sinh học quốc tế, góp phần khẳng định vị thế giáo dục mũi nhọn của Hải Phòng. Trên tất cả, cô để lại dấu ấn dạy học bằng sự tận tâm và một trái tim trọn vẹn với nghề.

2 lần có học sinh đạt huy chương vàng quốc tế

Sinh ra tại vùng ngoại thành Hà Nội, cô giáo Kim Thị Hường từng mơ trở thành bác sĩ. Nhưng nghề giáo lại chọn cô theo cách rất tự nhiên. Năm 1999, tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cô tham gia kỳ thi tuyển giáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với số điểm cao, cô nằm trong tốp đầu giáo viên được lựa chọn về dạy tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Thế nhưng, chỉ một lần đến Hải Phòng, bị thu hút bởi nét bình yên, phù hợp tính cách hiền hòa của mình, cô quyết định chọn Trường THPT chuyên Trần Phú để theo đuổi sự nghiệp trồng người. Một quyết định mà theo thời gian trở thành mốc son trong hành trình của cả cô và những thế hệ học trò đất Cảng.

Những năm đầu công tác là thử thách không nhỏ với cô gái trẻ rời quê Hà Nội để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng bằng ý chí và sự cầu thị, cô nhanh chóng hòa nhập, rồi lập gia đình và xem Hải Phòng như quê hương thứ hai. Từ đó, cô dành trọn tâm huyết với sự nghiệp giáo dục mũi nhọn của Trường THPT chuyên Trần Phú.

Ngay trong giai đoạn 2008 - 2010, cô đào tạo 3 học sinh tham gia cuộc thi giành học bổng toàn phần của Chính phủ Pháp. Đáng kể, ở vai trò giáo viên chủ nhiệm và huấn luyện đội tuyển sinh học, cô viết lên những thành tích vang dội mà đến nay vẫn là niềm tự hào lớn của nhà trường. Trong 26 năm giảng dạy chuyên sinh, cô giáo Kim Thị Hường đóng góp vào thành tích giáo dục Trường THPT chuyên Trần Phú không nhỏ, với 73 giải thành phố, 15 giải học sinh giỏi các trường chuyên vùng duyên hải Bắc bộ, 16 giải quốc gia và đặc biệt 2 huy chương vàng quốc tế.

Trong đó, vào năm 2018, học trò Trần Thị Minh Anh giành huy chương vàng Olympic sinh học quốc tế. 6 năm sau, Minh Anh tiếp tục đỗ thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội, minh chứng cho sự bền bỉ và nền tảng tri thức mà cô đã truyền lửa. Năm 2024 là lần thứ 2, cô giáo Kim Thị Hường có thêm một học trò khác là em Nguyễn Sĩ Hiếu, học sinh lớp 12 chuyên Sinh lại mang về huy chương vàng Olympic sinh học quốc tế. Hai tấm huy chương vàng ở hai thế hệ là dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của cô Hường, đồng thời góp phần nâng tầm vị thế giáo dục mũi nhọn của thành phố.

co-huong-2-d8dac07add0bfc832e997e3d7f0e7df7.jpg
Cô giáo Kim Thị Hường luôn truyền cảm hứng cho các thế hệ học trò đam mê và chinh phục những tri thức đỉnh cao. Trong ảnh: Cô Hường hướng dẫn học trò trong giờ học chuyên Sinh do cô làm chủ nhiệm.

Luôn khát khao học hỏi, tận tụy với học sinh

Đằng sau những tấm huy chương là hàng nghìn giờ làm việc miệt mài không tên. Cô Hường thường dạy học trò đến tận 11 giờ đêm. Có ngày bị ốm, cô vẫn kiên trì lên lớp. Có những đêm, cô thức đến 2 - 3 giờ sáng để tìm tài liệu, sửa bài, chuẩn bị giáo án. Với cô, mỗi bài giảng là một năng lượng mới, mỗi học sinh là một mầm xanh cần được chăm chút bằng cả trái tim.

Cô luôn bảo đảm một quan điểm nhất quán, thành công không nằm ở bí quyết kỳ diệu nào, ngoài sự nỗ lực bền bỉ của cả thầy và trò. Trong mọi kỳ thi, cô luôn động viên học sinh giữ tâm lý nhẹ nhàng, không áp lực nhưng quyết tâm “chiến đấu” hết mình. Là giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên Sinh trong nhiều năm, đồng thời là người dẫn dắt đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho học sinh. Cô lắng nghe, chia sẻ, định hướng từng bước phát triển của học trò. Mỗi lớp cô chủ nhiệm luôn là một môi trường mở, nơi học sinh được truyền cảm hứng, được khích lệ theo đuổi đam mê đến cùng.

Mỗi thành tích của học trò là nguồn động lực để cô Hường tiếp tục dấn bước. Dù khiêm tốn và ít nói về bản thân, nhưng những điều cô dành cho học sinh luôn được đồng nghiệp và nhà trường trân trọng. Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Phú Phạm Thị Mai Anh nhận xét, cô Hường là giáo viên có chuyên môn vững vàng, luôn khát khao học hỏi, tận tụy với học sinh và là tấm gương sáng về lòng yêu nghề. Những đóng góp của cô không chỉ được ghi nhận qua các tấm huy chương quốc tế mà còn qua sự trưởng thành của từng thế hệ học sinh.

Đội ngũ giáo viên hiện nay của Trường THPT chuyên Trần Phú đang ở “độ chín” về tuổi đời, tuổi nghề, trong đó cô Hường là một nhân tố quan trọng góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho nhà trường trên hành trình phát triển giáo dục mũi nhọn của thành phố.

MỸ ANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    26 năm tạo 'dấu ấn vàng'