Thấy bà Lĩnh ngồi thẫn thờ ở bàn uống nước, bên cạnh là chiếc điện thoại, ông Tình mỉm cười hỏi:
- Con trai trong Nam gọi điện bảo không về quê ăn Tết được hả? Đang buồn vì đàn gà, lợn trong chuồng không ai ăn cho chứ gì?
Bà Lĩnh ngước lên:
- Sao ông biết chúng nó không về?
- Hải Dương mình đang có dịch, hạn chế đi lại để cùng cả nước kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Chúng nó không về là đúng.
- Bảy năm nay năm nào chúng cũng về quê ăn Tết. Thế mà năm nay chỉ có ông và tôi. Không biết trong đó chúng ăn Tết có đầy đủ không? Ở nhà thì cái gì cũng có, chỉ thiếu chúng nó.
- Bà yên tâm, tôi đọc báo thấy các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp ở phía Nam cũng đang tích cực chăm lo Tết cho những người lao động không thể về quê đón Tết. Dịch dã qua đi, chúng về thăm nhà sau.
Anh Thuấn, cán bộ xã từ ngoài cổng đi vào nghe thấy thế thì lên tiếng:
- Không chỉ các tỉnh phía Nam mà các cấp công đoàn ở Hải Dương cũng đang khẩn trương phối hợp với các doanh nghiệp vận động người lao động xa quê ở lại ăn Tết, đồng thời bố trí nơi ăn ở và tặng quà Tết cho những người ở lại.
- Tốt quá, như vậy họ sẽ phần nào vơi bớt nỗi nhớ nhà - ông Tình nói.
Chợt có điện thoại, bà Lĩnh vội nghe. Không biết người gọi nói gì mà bà tươi cười trả lời:
- Ừ, được, hai đứa cứ thu xếp đi.
Nghe vậy, ông Tình hỏi:
- Có gì mà bà vui thế, bọn chúng lại về à? Tôi không đồng ý đâu.
- Thằng Hòa con bá Lan quyết định ở lại Hải Dương, không về Quảng Trị nữa. Vợ chồng nó sẽ sang ăn Tết với chúng ta.
- Đấy, các con không về thì đã có các cháu. Nhưng vui Tết đón xuân cũng phải phòng chống dịch tốt ông bà nhé - anh Thuấn nhắc.
- Cánh già chúng tôi luôn nghiêm chỉnh chấp hành các quy định phòng chống dịch. Sức khỏe không tốt, lại có nhiều bệnh nền, bị nhiễm bệnh thì nguy cơ cao theo tổ tiên - ông Tình vừa cười vừa nói.
Ông Tuấn, hàng xóm te tái vào hỏi:
- Anh Thuấn đây rồi. Con gái tôi gọi điện về hỏi ở Hà Nội có được về quê ăn Tết không?
- Những người không ở vùng bị phong tỏa, bị cách ly y tế thì vẫn được về Hải Dương ăn Tết. Riêng các khu vực mà tỉnh ta đang phong tỏa, cách ly như TP Chí Linh và một số khu vực khác thì không được vào.
- Thế sau Tết muốn từ Hải Dương đi các tỉnh, thành phố khác làm việc và học tập có phải cách ly 21 ngày không?
- Những người nào ở khu vực mà tỉnh ta đã khoanh vùng chống dịch thì lên Hà Nội sẽ phải lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại nhà. Còn ở các khu vực không bị phong tỏa thì không phải lấy mẫu xét nghiệm, không phải cách ly ông ạ. Ông bảo các con cháu nếu có về quê ăn Tết thì nên đi xe riêng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.
- Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ bảo các cháu - ông Tuấn gật đầu.
UYỂN NHI