Chuyên mục âm thực- chùm thơ Báo HPCT Tuần 2 tháng 5

Hải Vân 02/05/2024 22:46

HPCT- Ẩm thực

Ngọt thanh canh ghẹ nấu bầu

MỘC NHI

Ghẹ là hải sản nổi tiếng của vùng biển Đồ Sơn. Từ những con ghẹ tươi sống đánh bắt ngoài biển khơi, bà con có thể chế biến khá nhiều món ăn ngon, lạ miệng. Canh ghẹ nấu bầu là một trong các món ăn truyền thống mà du khách nên thưởng thức khi đến với mảnh đất Đồ Sơn đầy hương vị biển cả.

Ghẹ thông thường có 3 loại, gồm ghẹ xanh, ghẹ đỏ và ghẹ ba chấm. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của người dân nơi đây, để món canh ghẹ nấu bầu giữ được hương vị ngon nhất, bạn nên chọn ghẹ xanh. Các con ghẹ còn tươi sống và bấm vào yếm chắc tay sẽ cho thịt ngon ngọt. Bầu, bạn nên chọn quả bầu sao, loại bầu này vừa thơm và ngọt thanh, không bị già. Để nấu được món canh ghẹ ngon, trước tiên cần làm sạch ghẹ, bóc bỏ yếm, chặt mình ghẹ làm đôi. Khi chế biến, cần dùng dao chọc thẳng vào yếm ghẹ, như vậy khi nấu càng và chân không bị rụng rời, sẽ đẹp mắt hơn. Các nguyên liệu khác, như hành khô và gừng thái nhỏ, xào phi thơm cho nước vào đun sôi. Sau khi nước đun sôi, thả ghẹ vào, đun sôi chừng 5 phút đến 7 phút, xếp ghẹ ra tô canh lớn, rồi thả bầu đã được thái nhỏ vào nồi nước đang sôi, nêm gia vị và thêm hành lá thái nhỏ. Món ghẹ nấu bầu, bản chất thịt ghẹ đã đậm đà và bầu ngọt thanh, nên khi nêm gia vị cũng chỉ cần cho lượng muối vừa đủ và cũng không cần cho thêm các gia vị khác. Chính hương vị tự nhiên làm cho món ghẹ nấu canh bầu trở nên hấp dẫn hơn, và màu sắc cũng được điểm tô sinh động bằng màu xanh mát của bầu, xanh đậm của hành, vàng cánh gián của hành phi khô, vàng tươi của gừng và nhất là màu đỏ cam của ghẹ. Sự kết hợp hài hòa của bầu và ghẹ tạo nên một món ăn ngon, thơm mát, đậm đà vị biển.

(Hải Vân, 380 chữ)

Chùm thơ

                                                                                          Hải Phòng... nơi ấy tôi yêu

Mỗi dịp tháng 5 về, khi sắc phượng nở rộ khắp mọi ngả đường, Hải Phòng lại tấp nập bước chân trở về của những du khách, người thân, người con xa xứ háo hức với Lễ hội Hoa Phượng đỏ và kỷ niệm ngày giải phóng Hải Phòng (13-5). Về Hải Phòng, thành phố quê hương. Nơi ấy, đang đổi thay từng ngày, bừng sáng mạnh mẽ với diện mạo văn minh, hiện đại. Nhưng nơi ấy cũng vẫn vẹn nguyên cánh phượng đỏ, cơn mưa đầu hè bất chợt, có dòng biển ngầu đỏ phù sa, con sống Cấm vẫn chảy trôi êm đềm…Tháng năm Hải Phòng thành phố tôi yêu.

HPCT

Hoa phượng Hải Phòng   

                       Nguyễn Thị Thúy Ngoan


Trên trời ngăn ngắt mây xanh   
Gọi hoa phượng nở tròng trành tháng năm
Bên hồ Tam Bạc trăng rằm
Soi nghiêng chở một thuyền dằm đầy thơ

Tháng 5 sóng vỗ ngẩn ngơ
Kìa: Hoa phượng nở như mơ giữa trời
Đỏ như màu máu của người…(*)
Tuổi xuân ngã xuống nhuộm tươi cờ hồng

Bao người con đất Hải Phòng
Trường Sơn nằm lại chỉ mong ngày về
Ngắm hoa phượng giữa trời quê
Rộn ràng thành phố- bộn bề niềm vui

Bờ sông bóng phượng em ngồi
Tìm câu hò hẹn nào trôi giữa dòng
Đồ Sơn gió thổi mênh mông
Cho hoa phượng nở Hải Phòng lên ngôi

Trống trường nhịp bước bồi hồi
Thành phố hoa phượng rực tươi sắc hồng 
Dù nơi xa… đất Hải Phòng
Tháng 5 mùa phượng là mong ngóng về …

THÁNG NĂM VỀ

                                                     Sơn Thủy

Tháng năm về cánh phượng nhẹ nhàng rơi

Vương tóc em xưa rồi con phố nhỏ

Thân quen quá dãy nhà theo chiều gió

Cửa khép hờ ai đó đứng ngẩn ngơ

...

Tháng năm về phượng đỏ thắm câu thơ

Thương ngày ấy xa nhau bao nhung nhớ

Ngóng thư em vẹt mòn cung đường nhỏ

Cứ chập chờn giấc ngủ đợi từng đêm

..

Tháng năm về sông Cấm chảy trôi êm

Đưa thành phố nhích dần ra phía biển

Tiếng còi tàu vẫn ngân vang trìu mến

Nhớ Hải Phòng 

da diết một miền xanh

Tháng năm về em “hò biển” cùng anh

Khúc ca mới bung hoa từng cánh sóng

Giai điệu đẹp tím hoàng hôn sôi động

Đồ Sơn chiều lồng lộng mở lòng ai.

Tháng năm về còn mãi những sớm mai

Đón bình minh sáng bừng vùng cửa biển

Quê hương em tình yêu nào gọi đến 

Để suốt đời anh nhớ cánh phượng rơi. 

        Phố biển vào xuân

  Lê Thị Hằng

Nơi tôi sinh nắng đùa làn sóng biển

Cánh hải âu vờn đụng cáng buồm nâu

Cửa biển xa xa thấp thoáng bóng tàu

Gọi bình minh lên đón ngày tươi trẻ

Sừng sững oai phong Tướng Bà bề thế 

Ngọn Bạch Đằng vang khúc khải hoàn ca 

Gió nhởn nhơ mềm áo thợ vào ra 

Én chở mùa đầy tầng cao chất ngất 

Ong hẹn nắng vàng tháng ba ướp mật 

Hải sản lừng danh ngân ngấn khoang thuyền 

Khuất nửa nụ cười thôn nữ làm duyên 

Lữ khách dừng chân đón hè phượng nở

Phơi phới đài xuân ngàn hoa rực rỡ

Phố biển cựa mình tầm vóc vươn xa 

Dạ khúc êm đềm nương bản tình ca 

Đan ngón xinh mềm lay dòng sông Cấm

Lật giở trang vàng ngàn xưa trận mạc 

Tiếp bước cơ đồ rộn rã hành quân 

Bông bưởi sau hè nếm giọt mưa xuân

Xoan tím gót mềm mộc miên thắp lửa

Mảnh trăng thượng tuần neo con đò nhỏ

Giọt nắng cuối ngày bờ bãi phù sa

Sinh thời Ngưòi mong giàu đẹp quê nhà

Sáu chín xuân về đài hoa dâng Bác

Sóng sánh biển trời đồi thông bát ngát

Anh dắt em đi đầy ắp công trình

Phố biển ngày về rực ánh bình minh 

Thoáng giọt huyền cầm...tình yêu nỗi nhớ

           BIỂN GỌI

                              Hoàng Minh Thuận

Ai về 

thăm biển 

chiều nay

Đồ Sơn vẫy gọi sóng lay mạn thuyền

Núi đôi em vẫn chính chuyên

Đợi người quân tử buông duyên mái chèo.

Lung linh sóng nước trong veo

Thả hồn vào những bọt bèo hư vô

Chuyện tình con nước xô bờ

Đại dương lắp lánh như mơ sao trời.

Mời em khúc hát đầy vơi

Nhạc khuya sóng gọi những lời dịu êm

Chiều vương giọt nắng bên thềm

Em về với biển tình thêm mặn nồng.

Xa biển lưu luyến nhiều không

Hoàng hôn buông xuống phượng hồng toả hương

Nắng chiều tô đẹp má hường

Nhớ lời biển gọi

               vấn vương sợi tình...

VỀ VỚI HẢI PHÒNG

                         Nguyễn Anh Đào
Về Hải Phòng nơi quê cha đất mẹ
Dòng sông quê- tắm mát cả đời con
Thương mẹ quá ! tháng ngày vất vả
Tần tảo, lo toan - vẹt gót chân son
Cha cả đời vượt núi trèo non
Kiếm áo ấm, cơm ăn cho đàn con lũ cháu
Hết đánh giặc lại cấy trồng tất bật
Một đời người- nhà vách đất, cơm rau
Ta thương đất, yêu người quê xứ ấy
Hải Phòng ơi!  Man mát buổi chiều buông
Ơi ! Hải Phòng ngàn năm ta mắc nợ
Trái tim xa lay lắt nỗi buồn
Về Hải Phòng bát cơm gạo mới
Lại ngồi nghe em hát đến nao lòng
Đời là vậy mới xa, mà đã nhớ
Hải Phòng ơi ! Ta vẫn ngóng chờ mong
Về Hải Phòng- về với mẹ với cha
Về với xóm, làng, ruộng đồng... yên ả
Về với em yêu tuổi trăng rằm má đỏ
Hải Phòng ơi ! khoắc khoải trái tim ta.

Hải Vân
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuyên mục âm thực- chùm thơ Báo HPCT Tuần 2 tháng 5