Cô gái khiếm thị Quỳnh Trâm khiến huấn luyện viên Ngọc Sơn bật khóc nức nở ngay trên sóng truyền hình với tiết mục trình diễn và câu chuyện đầy cảm động của mình.
Mở màn cho tập 4 Thần tượng Bolero là giọng ca của cô gái khiếm thị Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm, đến từ TP Hồ Chí Minh. Đây cũng chính là thí sinh nhận được nhiều sự chú ý nhất từ khán giả lẫn các huấn luyện viên (HLV) trong đêm thi tối 1.3.
![]() |
| Quỳnh Trâm và HLV Ngọc Sơn |
Chọn trình bày ca khúc Hát nữa đi em, Quỳnh Trâm gây ấn tượng cho người nghe bởi giọng hát mộc mạc, truyền cảm cùng những đoạn luyến láy rất riêng của mình. HLV Ngọc Sơn đã bấm nút chọn và lên sân khấu song ca cùng Quỳnh Trâm. Đặc biệt, nam HLV ngay sau đó đã khóc nức nở khi biết hoàn cảnh đặc biệt của cô gái khiếm thị.
Quỳnh Trâm hiện là một vận đồng viên điền kinh chuyên nghiệp. Với sự phấn đấu không ngừng nghỉ, cô gặt hái được nhiều huân chương, giải thưởng uy tín cả trong và ngoài nước. Nữ thí sinh cũng khiến nhiều người xúc động khi cho biết dù không may mắn có được đôi mắt sáng nhưng bù lại cô vẫn luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan trong mọi hoàn cảnh.
![]() |
| Trở lại ghế nóng, Ngọc Sơn vẫn chưa thể kìm nén được cảm xúc của mình |
Lắng nghe câu chuyện của nữ thí sinh, hai HLV Ngọc Sơn và Quang Lê đã dành tặng một phần tiền mặt với hy vọng sẽ giúp được Quỳnh Trâm trang trải phần nào cuộc sống. Bên cạnh đó, Như Quỳnh cũng đặc biệt ngỏ lời mời nữ thí sinh trình diễn cùng mình trong liveshow cá nhân của cô diễn ra thời gian tới. Quỳnh Trâm đã chọn về đội Ngọc Sơn với hy vọng sẽ được nam HLV tiếp tục truyền ngọn lửa đam mê âm nhạc.
TUẤN CHIÊU (Vietnamnet)