Con hư tại mẹ

12/08/2011 08:33

Hôm đi họp phụ huynh học sinh, cô giáo chủ nhiệm lớp con chị Lan nhận xét: con chị học kém nhất lớp, chấp hành nội quy nhà trường không nghiêm, thường bỏ học đi chơi game cho nên cháu không được lên lớp.

Chị Lan có hai mặt con trai có, gái có. Chồng chị đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài, mỗi tháng cũng gửi về được mươi mười lăm triệu đồng cho nên cuộc sống của ba mẹ con chị khá tươm tất.

Mẹ con chị Lan ở cùng nhà với bố mẹ chồng nhưng ăn riêng. Ông bà là gia đình liệt sĩ, tiền chế độ chính sách của ông bà cũng đủ ăn đủ tiêu, con cái không phải lo chu cấp. Còn tiền bán mớ rau, trái quả ông bà trồng được trong vườn nhà, hay các con, các cháu ở xa mỗi lần về chơi cho ông bà lại cất đi mua cho con chị Lan cuốn sách, quyển vở mỗi khi chúng nó cần. Ông bà sống rất đức độ và mẫu mực, xung quanh làng xóm ai cũng quý trọng. Nhưng chị Lan trẻ người non dạ, không biết điều, sống với bố mẹ chồng mà cứ như sống với những người bằng vai phải lứa. Chị còn có tính tham lam. Cứ ai cho ông bà cái gì là chị Lan lại xui con mang hết về buồng nhà mình. Ông bà có nói cháu hư thì chị Lan lại bênh con chằm chằm: "Nó lấy của ông, của bà nó, chứ lấy của ai mà sợ". Thằng con trai chị Lan được cái bùa hộ mệnh của mẹ nên chẳng coi ai ra gì, nghịch "bất tử" học thì ít đi chơi game thì nhiều. Có lần nó bỏ học đến hai, ba ngày. Ông bà có nói thì chị Lan lại rít lên ầm ầm: "Con tôi tôi dạy. Thời đại bây giờ nó phải thế mới thông minh". Tiền của ông bà để đâu thằng cháu cũng phải tìm bằng được, lấy tỉa mấy chục nghìn để đi chơi game. Hễ ai đóng góp ý kiến là chị Lan lại nói mất mặn mất nhạt, nhiều khi còn khen con mình chăm ngoan thông minh trước mặt nó với mọi người. Con chị Lan cứ thế mà trượt dài.

Hôm đi họp phụ huynh học sinh, cô giáo chủ nhiệm lớp con chị Lan nhận xét: con chị học kém nhất lớp, chấp hành nội quy nhà trường không nghiêm, thường bỏ học đi chơi game cho nên cháu không được lên lớp. Mấy bà đi họp cùng cứ liếc xuống bàn dưới nhìn chị Lan xì xào bàn tán: Chẳng qua chỉ tại cái nhà chị Lan không tiếp thu ý kiến người khác. Các cụ đã nói: "Con hư tại mẹ" chẳng có gì sai.

Chị Lan xấu hổ quá bỏ về lúc nào cũng chẳng ai biết?

HOÀNG HỒNG HÀ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Con hư tại mẹ