Giáo dục và đào tạo

Đồng hành cùng con trong mùa thi

BÙI HẠNH 25/05/2026 07:47

Chiều muộn, chị Hương ghé qua nhà em gái là Lan, mang vài món ăn bồi bổ cho cô cháu gái đang giai đoạn nước rút ôn thi vào lớp 10.

00:00

dong-hanh.jpg
Trước áp lực mùa thi, điều học sinh cần không chỉ là kiến thức mà còn là sự thấu hiểu từ gia đình.

Trên bàn học là chồng sách vở, đề thi thử, Minh Thảo - con gái chị Lan thấy bác chỉ lí nhí chào, không khí gia đình có vẻ căng thẳng.

Vừa nhìn thấy chị gái, chị Lan như trút được bầu tâm sự:

- Chị xem, còn hơn tuần nữa là đến ngày thi mà con lúc thì ngẩn ngơ, lúc lại cầm điện thoại nhắn cho bạn. Con nhà người ta học miệt mài ngày đêm. Ở lớp, có mẹ kể tối học đến 1 giờ, 5 giờ sáng đã dậy, bố mẹ phải bắt đi ngủ để giữ sức khỏe. Có hôm em phải quát lên, thậm chí thu luôn điện thoại, "nước đến chân" rồi mà còn lơ là.

Nghe em gái nói một hồi, chị Hương kiên trì lắng nghe và cân nhắc cách nói. Rồi chị chậm rãi:

- Chị hiểu vì sao em lo lắng. Bố mẹ đang đứng cùng phía với con trong mục tiêu, nhưng lại sai cách đồng hành. Kỳ thi vào 10 đúng là quan trọng, nhưng không phải vì nó mà mình biến cả gia đình trở nên căng thẳng. Giai đoạn này các con rất vất vả, sáng học ở trường, chiều học thêm, tối làm đề, cuối tuần thi thử... Cơ thể thì mệt, đầu óc thì căng thẳng. Nếu về nhà lại tiếp tục nhận thêm áp lực từ gia đình thì các con sẽ giống một sợi dây bị kéo quá căng, dễ bị bật tung.

Chị Hương trầm giọng kể:

- Ở cơ quan chị có một đồng nghiệp, con học khá giỏi. Cả nhà đặt mục tiêu cho con phải vào trường chuyên, nên suốt năm lớp 9 gần như cháu không có ngày nào thực sự nghỉ. Càng gần ngày thi, càng bị thúc ép, cháu càng mất ngủ, rối loạn tâm lý, vào phòng thi thì đầu óc trống rỗng. Khi cho đi khám, bác sĩ tâm lý phân tích rằng khi căng thẳng kéo dài, não bộ sẽ rơi vào trạng thái quá tải, khả năng ghi nhớ và phản xạ đều suy giảm. Nhiều phụ huynh nghĩ áp lực là động lực, nhưng nếu vượt quá ngưỡng chịu đựng, nó lại trở thành lực cản khiến đứa trẻ đánh mất chính năng lực vốn có, thậm chí, có thể dẫn đến những hậu quả xấu cả về thể chất lẫn tinh thần.

Chị Lan nghe đến đó thì im lặng. Một lúc sau chị nói rằng mình cũng thấy con gái dạo này khác trước, ít nói hơn, nhiều hôm đang học lại thẫn thờ, nhưng chị cứ nghĩ là con lười hoặc chưa cố gắng hết sức nên lại thúc thêm.

Chị Hương thấy vậy lắc đầu nói:

- Trẻ con ở tuổi này rất ít khi nói thẳng là “con đang áp lực”. Chúng chỉ biểu hiện bằng cách chậm lại, lặng đi, hoặc né tránh. Nhưng người lớn lại hay đọc nhầm tín hiệu đó thành “thiếu cố gắng”. Thực ra, đến giai đoạn này, thầy cô đã cung cấp đủ kiến thức, các con không cần nhồi thêm nhiều hơn, mà cần được động viên, giải tỏa áp lực kịp thời. Và quan trọng hơn, các con cần có cảm giác rằng, dù kết quả thế nào thì bố mẹ vẫn đứng phía sau, chứ không phải phía trước để phán xét.

Câu nói khiến chị Lan khựng lại. Lần đầu tiên chị nhận ra, phía sau vẻ im lặng và những giờ học kéo dài của con là những áp lực tâm lý nặng nề mà con đang phải gánh chịu. Chị khẽ kéo con lại, giọng dịu xuống:

- Thực ra, mẹ không cần con phải đỗ trường chuyên bằng mọi giá. Mẹ chỉ cần con ý thức trong học tập và vẫn giữ được sự bình yên của mình.

Cả căn phòng im lặng vài giây. Chị Hương nhìn hai mẹ con rồi khẽ nói:

- Kỳ thi vào 10 rồi cũng sẽ qua. Nhưng cách mình đi qua nó mới là điều còn lại. Nếu con bước vào phòng thi với tâm thế bị dồn ép, thì dù đỗ hay trượt, đứa trẻ vẫn mang theo một ký ức nặng nề. Còn nếu con được đồng hành đúng cách, các con sẽ hiểu rằng áp lực là một phần của cuộc sống, nhưng luôn có bố mẹ, người thân trong gia đình ở bên chia sẻ. Bởi sau mọi kỳ thi, điều ở lại lâu nhất không phải điểm số, mà là cách một đứa trẻ được yêu thương và có sự đồng hành của gia đình trong những năm tháng áp lực đầu đời.

BÙI HẠNH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng hành cùng con trong mùa thi