Dành cho người yêu thơ

Đồng quê xa ngái

PHẠM ÁNH SAO 21/12/2025 19:30

Chiều rơi đồng nội mênh mang. Gió mây nhuộm ánh mơ màng hồn quê. Mùa vàng, vàng cả chân đê. Cánh đồng lục tục lúa về nặng vai.

dong-chieu.webp
Ảnh minh hoạ.

Chiều rơi đồng nội mênh mang
Gió mây nhuộm ánh mơ màng hồn quê
Mùa vàng, vàng cả chân đê
Cánh đồng lục tục lúa về nặng vai

Gió thu thổi sắc vàng phai
Tiếng liềm gặt, như âm giai thuở nào
Hương đồng gửi ánh trăng sao
Tựa phồn thực, tựa chiêm bao xuân thì

Nhà nông tần tảo mọi khi
Thời gian lằn vết lối đi mạch làng
Nâng niu hạt gạo dần sàng
Mùi thơm no ấm, bình an gọi về

Đàn trâu gắng sức triền đê
Kéo xe lúa mới mải mê nắng chiều
Sừng cong, cong cả cánh diều
Xóm làng ấm lại bao điều bấy lâu

Dấu chân in rãnh cày sâu
Là văn tự, khắc nhiệm màu đất quê!

PHẠM ÁNH SAO
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng quê xa ngái