Có điều gì như thực như mơ. Vừa gần gũi vừa xa xôi quá đỗi. Mây bông trắng, trời cứ xanh vời vợi. Nắng tơ vàng hoa cúc thả hương bay.

Có điều gì như thực như mơ
Vừa gần gũi vừa xa xôi quá đỗi
Mây bông trắng, trời cứ xanh vời vợi
Nắng tơ vàng hoa cúc thả hương bay
Trái chín hồng xao xuyến giữa lòng tay
Từng đợt gió thổi lòng ta mê mải
Em gửi lại vừng trăng thời con gái
Sáng trong anh thăm thẳm bên trời
Thu lại về say đắm lòng tôi
Sóng nước thời gian dập dồn đổ thác
Em có thấy trời xanh vẫn ngời lên ánh bạc
Xin đốt lòng anh gửi lại mùa thu.