Khám phá

Đường sắt kết nối hành trình khám phá Hải Phòng

HẢI HẬU - HOÀNG PHƯỚC 02/09/2026 10:20

Tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng không chỉ kết nối điểm đến mà còn mở ra hành trình trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và nhịp sống thành phố Cảng.

00:00

1.jpg
Ga Hải Phòng mang vẻ đẹp cổ kính, đậm dấu ấn kiến trúc Pháp, là điểm check-in quen thuộc của du khách khi đến thành phố Cảng.

Một chuyến tàu, nhiều trải nghiệm

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Ga Hà Nội nhộn nhịp hành khách lên tàu về Hải Phòng. Trong dòng người ấy, chị Nguyễn Thu Ngân (Hà Nội) cùng nhóm bạn chọn đường sắt cho chuyến đi ngắn ngày.

Với những người trẻ, hành trình không chỉ hướng tới điểm đến mà ngay cả quãng đường trên tàu cũng là một phần đáng trải nghiệm. Tàu rời Ga Hà Nội, những dãy phố nhanh chóng lùi lại phía sau. Qua ô cửa sổ, cảnh vật chuyển dần từ phố thị sang những cánh đồng, làng quê, khu dân cư. Các thành viên trong nhóm trò chuyện, ngắm cảnh, háo hức với lịch trình foodtour đã lên từ trước.

“Mặc dù di chuyển bằng đường sắt đôi lúc sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng đây là một trải nghiệm đáng nhớ, vì khi đi đường sắt thì em có thể đi qua nhiều địa điểm và ngắm cảnh kỹ hơn”, chị Nguyễn Thu Ngân nói.

Với nhóm bạn của Ngân, đích đến được mong chờ nhất là những món ăn đặc trưng của thành phố Cảng. Foodtour là lý do chính đưa họ đến Hải Phòng, nhưng lần này, lịch trình còn có thêm một điểm hẹn mới: phố đi bộ - ẩm thực đêm tại Dải vườn hoa trung tâm, vừa khai trương trước kỳ nghỉ lễ.

Nếu nhóm bạn trẻ tìm kiếm những trải nghiệm mới, với anh Phạm Đức Anh (Phú Thọ) lại là một hành trình dành riêng cho gia đình. Dịp Quốc khánh, anh cùng người thân và một số gia đình bạn bè xuống Hải Phòng bằng tàu hỏa, thay vì tự lái ô tô như những chuyến đi thông thường.

3.jpg
Các bạn trẻ sử dụng xe máy, bắt đầu hành trình trải nghiệm foodtour Hải Phòng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Với một gia đình có cả người lớn và trẻ nhỏ, đi tàu cũng tạo ra một khoảng thời gian riêng để mọi người trò chuyện, nghỉ ngơi và cùng ngắm cảnh trên đường. Đây là dịp để cả gia đình cùng khám phá văn hóa ẩm thực của một vùng đất khác.

“Quê tôi ở Việt Trì, Phú Thọ, văn hóa ẩm thực ở trên đó cũng khác nhiều so với dưới này. Tôi nghe nói Hải Phòng có rất nhiều món ăn ngon trong dịp foodtour, nên muốn đưa cả nhà xuống, cùng với gia đình bạn bè để trải nghiệm…”, anh Đức Anh nói

Đúng 10 giờ 30, tàu vào Ga Hải Phòng, hai hành trình tiếp tục theo những cách khác nhau. Sau khi check-in tại cổng ga, nhóm của Ngân lên những chiếc xe máy đã thuê sẵn, cùng nhau tìm đến các địa chỉ ẩm thực, khám phá phố phường.

Gia đình anh Đức Anh gọi chuyến taxi dành thời gian thưởng thức những món ăn đặc trưng, tham quan thành phố và tận hưởng kỳ nghỉ bên nhau. Điểm chung của họ là không vội vàng. Dịp nghỉ lễ năm nay, những chuyến tàu không chỉ đưa du khách về thành phố Cảng mà còn mang theo nhiều kiểu hành trình. Và với mỗi người, Hải Phòng được cảm nhận từ một góc khác nhau - bắt đầu từ chính những đường ray dẫn về thành phố.

Kết nối những sản phẩm du lịch

5.png
Gia đình anh Phạm Đức Anh (Phú Thọ) vừa xuống tàu, bắt đầu hành trình khám phá thành phố Cảng.

Tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng dài 99 km, được đưa vào khai thác từ đầu thế kỷ XX. Trong hành trình ấy, những nhà ga, cây cầu, cảnh quan đồng quê và đô thị lần lượt hiện ra qua ô cửa sổ, tạo nên một “bức tranh” liên tục thay đổi.

Theo ông Trần Văn Hạnh, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Hải Phòng, đây cũng chính là một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của tuyến. Du khách có thể trải nghiệm sự chuyển tiếp từ cảnh quan đồng quê ở khu vực Hà Nội, Hưng Yên đến không gian đô thị khi về Hải Phòng. Những công trình, nhà ga có giá trị lịch sử, trong đó có cầu Long Biên, cũng là điểm gây ấn tượng với nhiều hành khách, đặc biệt là khách quốc tế và kiều bào về thăm quê.

Một dấu ấn mới là đoàn tàu Hoa Phượng Đỏ. Hình ảnh đặc trưng của thành phố Cảng được đưa lên đoàn tàu, khiến hành trình đến Hải Phòng có thêm một “điểm chạm” về văn hóa và nhận diện điểm đến.

4.jpg
Tàu hỏa tuyến Hà Nội - Hải Phòng tấp nập hành khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

“Khi đoàn tàu Hoa Phượng Đỏ được đưa vào khai thác, nhiều hành khách, nhất là giới trẻ và kiều bào, hào hứng trải nghiệm. Hình ảnh hoa phượng đỏ ngay trên hành trình về thành phố Cảng tạo cảm giác háo hức trước khi chuyến đi thực sự bắt đầu”, ông Trần Văn Hạnh nói.

Sự kết hợp giữa giao thông và du lịch đang tạo ra những chuyển động rõ nét. Trong một năm, từ ngày 1/7/2025 đến 30/6/2026, tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng đã vận chuyển 976.298 lượt hành khách về Hải Phòng. Riêng dịp hè, con số đạt 520.652 lượt. Trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay, lượng khách về Hải Phòng bằng đường sắt khoảng 40.000 lượt.

Điểm đến của hành khách sau khi xuống tàu ngày càng đa dạng. Nếu foodtour từng là “lời mời” hấp dẫn nhất với nhiều du khách Hà Nội, thì nay hành trình có thêm các điểm tham quan văn hóa, lịch sử và những không gian vui chơi mới.

Từ ngày 28/8, phố đi bộ - ẩm thực đêm tại Dải vườn hoa trung tâm đi vào và Nhà hát thành phố hoạt động tối thứ sáu và thứ bảy, mở thêm một không gian trải nghiệm về đêm. Với du khách đi tàu, điều này cũng đồng nghĩa một chuyến đi có thể kéo dài hơn: đến Hải Phòng vào ban ngày, khám phá ẩm thực, tham quan thành phố và tiếp tục vui chơi khi phố lên đèn.

HẢI HẬU - HOÀNG PHƯỚC
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đường sắt kết nối hành trình khám phá Hải Phòng