Chương trình công tác với chủ đề 'Một dải biên cương' khẳng định vai trò báo chí trong việc bồi đắp văn hóa, khơi dậy truyền thống yêu nước và củng cố sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Chương trình công tác với chủ đề “Một dải biên cương” tại xã Bắc Sơn và khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn của Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng trong 2 ngày 6 và 7/3/2026 không chỉ là chuyến đi thực tế nghiệp vụ, mà còn khẳng định vai trò báo chí trong việc bồi đắp văn hóa, khơi dậy truyền thống yêu nước và củng cố sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
Từ địa chỉ đỏ anh hùng
Điểm đến đầu tiên hành trình hướng về vùng cao xứ Lạng của Hội Nhà báo thành phố là Đình Nông Lục (tỉnh Lạng Sơn), di tích lịch sử cấp Quốc gia, nơi ghi dấu những quyết sách quan trọng của cuộc Khởi nghĩa Bắc Sơn năm 1940. Đứng trước mái đình cổ kính, các thành viên trong đoàn có dịp ôn lại truyền thống cách mạng, hiểu thêm về sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại được tiếp nối khi đoàn tổ chức dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ xã Bắc Sơn, thăm Bảo tàng khởi nghĩa và di tích trên đèo Tam Canh.
Chia sẻ tại buổi thăm các di tích, ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng khẳng định: “Chương trình về nguồn năm nay được tổ chức với mục tiêu gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động nghiệp vụ và trách nhiệm xã hội. Việc tận mắt chứng kiến những chứng tích lịch sử tại Bắc Sơn giúp đội ngũ người cầm bút thành phố Cảng có thêm chất liệu sống động, từ đó nâng cao giá trị tư tưởng trong các tác phẩm báo chí, đặc biệt là mảng đề tài về truyền thống và cách mạng”.
Tại Trường THCS Bắc Quỳnh (xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn), Hội Nhà báo thành phố mang đến cho hàng trăm em học sinh là con em người dân tộc Tày những món quà thiết thực là đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm giúp các em thêm điều kiện vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.
Thầy Phạm Bá Hồng, Hiệu trưởng nhà trường xúc động bày tỏ: “Trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân Bính Ngọ, nhà trường vinh dự được đón đoàn công tác của Hội Nhà báo Hải Phòng lên thăm và trao tặng những phần quà ý nghĩa cho học sinh. Hiện nay, trường có 232 em từ khối 6 đến khối 9, 100% học sinh đều là con em dân tộc Tày. Cuộc sống của các em còn nhiều khó khăn, song các em luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Những phần quà chứa đựng tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng báo chí thành phố Cảng là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin và khát vọng học tập của các em”.
Một trong những điểm nhấn trong hành trình “Một dải biên cương” của Đoàn là thăm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biên giới. Tại đây, đoàn trao tặng quà, sách báo và các ấn phẩm báo xuân như Báo Nhân dân, Báo Hải Phòng, Báo Quân đội nhân dân... tặng đơn vị. Trong không khí chia sẻ thân tình, thẳng thắn, những câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng, về nỗ lực bám dân, bám bản để giữ gìn an ninh trật tự của các chiến sĩ trở thành chất liệu quý giá, bồi đắp thêm bản lĩnh và tâm hồn cho đội ngũ phóng viên thành phố Cảng. Xúc động trước tình cảm của đoàn công tác, lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh bày tỏ, sự quan tâm của Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng là nguồn động viên tinh thần quý giá đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biên giới.
Hành trình sáng tác nơi biên cương

Mỗi điểm dừng chân, từ mái đình Nông Lục cổ kính ghi dấu hào khí cuộc Khởi nghĩa Bắc Sơn năm 1940 đến những nếp nhà sàn của đồng bào Tày bên triền núi, đều mở ra không gian sáng tác rộng lớn. Đặc biệt, trong chuyến sáng tác, các nghệ sĩ nhiếp ảnh và phóng viên đã có mặt trên đỉnh Nà Lay. Từ đỉnh cao, toàn cảnh sự phát triển của vùng cao Bắc Sơn được thu gọn vào ống kính, phục vụ cho chủ đề sáng tác “Một dải biên cương”. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đức Nghĩa, người có nhiều khung hình ấn tượng trong chuyến đi, bộc bạch: “Góc nhìn từ đỉnh Nà Lay cho thấy sự bình yên nhưng cũng rất mạnh mẽ của vùng biên viễn. Chúng tôi muốn ghi lại những hình ảnh đẹp nhất về cảnh sắc và con người nơi đây để độc giả Hải Phòng thấy được sự gắn bó máu thịt giữa các vùng miền của Tổ quốc. Mỗi bức ảnh sẽ là một thông điệp về tình yêu biên giới”.
Đối với những phóng viên trực tiếp tham gia đoàn, chuyến đi là một đợt tác nghiệp đặc biệt. Không chỉ là ghi chép, đó còn là sự dấn thân vào thực tế sinh động để tìm kiếm những câu chuyện hay, những điển hình tiên tiến trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phóng viên Mai Hạnh (Báo Nhà báo và Công luận) chia sẻ: “Được trực tiếp làm việc với các chiến sĩ biên phòng và tiếp xúc với người dân vùng biên, tôi nhận ra còn rất nhiều đề tài hay cần được khai thác. Những tư liệu ghi chép được về hoạt động tặng quà tại trường học, hay những khó khăn, vất vả của các chiến sĩ đồn biên phòng sẽ là chất liệu để tôi hoàn thiện các bài viết có chiều sâu, mang hơi thở thực tế gửi đến bạn đọc”.
Chủ tịch Hội Nhà báo Hải Phòng Nguyễn Anh Tú khẳng định, đây là một trong những hoạt động thường niên của Hội. Mỗi bài viết, mỗi bức ảnh được khai thác từ hành trình “về nguồn” năm 2026 của Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng sẽ trở thành một "đại sứ" mang sức sống của biên cương về với phố biển.
THU HẰNG