Những lời căn dặn, phần thưởng của Bác Hồ trở thành động lực để người dân xã Vĩnh Lại (Hải Phòng) phát huy tinh thần thi đua, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
.png)
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, cán bộ và nhân dân xã Ứng Hoè (nay thuộc xã Vĩnh Lại) vẫn luôn tự hào về dấu mốc ngày 26/7/1962, khi vinh dự được đón Bác Hồ về thăm, động viên và gửi thư khen. Người căn dặn nhân dân đoàn kết, nỗ lực vượt qua thiên tai, đẩy mạnh sản xuất, góp phần đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi.
Đặc biệt, bức thư Bác gửi khen xã viên và cán bộ Hợp tác xã Đại Xuân, xã Ứng Hoè vào tháng 2/1968 đã trở thành dấu mốc đáng nhớ trong phong trào thi đua lao động, sản xuất của địa phương.
Cụ thể, thư khen được trích từ các trang 111 và 112 trong cuốn "Bác Hồ với Hải Dương, Hải Dương với Bác Hồ".

Trong thư Bác viết: “Ở một vùng triền bãi, phần lớn ruộng đất chỉ cấy một vụ lúa, trong mấy năm qua, Đại Xuân đã ra sức cải tạo đồng ruộng phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện, tăng vụ, tăng màu đạt năng suất lúa cao và chăn nuôi giỏi.
Năm 1967, lúa cả năm đạt năng suất 7,916 tấn/ha, sản lượng tăng 550 tấn. Khoai lang đạt 8 tấn/ha, sản lượng tăng 190 tấn; thịt lợn bán cho Nhà nước bình quân 100 kg. Hợp tác xã đã bán thóc khuyến khích cho Nhà nước hơn năm 1966. Đời sống xã viên được bảo đảm. Như vậy là góp phần xứng đáng vào sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước…”.
Ở tuổi 91, ông Phạm Văn Lâm ở thôn Đỗ Xá, người có hơn 60 năm tuổi Đảng, nguyên Đội trưởng Đội sản xuất số 7, Hợp tác xã Đại Xuân xúc động mỗi khi nhắc đến những năm tháng ấy.
Những tình cảm mà Bác dành cho địa phương luôn là nguồn động lực to lớn để cán bộ và nhân dân trong xã vượt qua mọi khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Theo ông Lâm, trước đây, Ứng Hoè là vùng đất trũng, thường xuyên ngập úng, phần lớn diện tích chỉ canh tác được một vụ lúa. Đất đai rộng nhưng sản xuất khó khăn, nhiều năm người dân phải nhận cứu trợ từ Chính phủ.
Không cam chịu đói nghèo, cán bộ, xã viên quyết tâm cải tạo đồng ruộng, chống úng, mở rộng diện tích canh tác. Phong trào thi đua lao động diễn ra sôi nổi, đưa Ứng Hoè cùng với Hiệp Lực (Ninh Giang) trở thành điển hình chống úng của tỉnh.
Đến xã Vĩnh Lại ngày nay, ai cũng ấn tượng với diện mạo của vùng quê nông thôn mới. Những con đường bê tông rộng dài khắp các ngõ xóm, nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên, những trang trại chăn nuôi nằm xen với vườn cây ăn quả xanh tốt.
.png)
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng những tấm gương người tốt, việc tốt. Chiếc Huy hiệu Bác Hồ là phần thưởng cao quý, kịp thời thay Người động viên, khuyến khích những tấm gương tốt đó.
Theo các tài liệu tổng kết phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc, từ năm 1959 - 1969 đã có khoảng 5.000 người tốt, việc tốt được Bác tặng thưởng huy hiệu mang tên Người.
Trong số hàng nghìn tấm gương việc tốt ngày đó có rất nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ, thiếu nhi, người dân Hải Phòng vinh dự được Bác tặng Huy hiệu.

Ông Phạm Xuân Hưởng, con trai thứ cụ Phạm Văn Tiệc ở thôn Nghĩa Dũng (xã Đại Sơn) - người từng vinh dự được tặng Huy hiệu Bác Hồ vẫn luôn tự hào khi nhắc đến người cha quá cố của mình.
Câu chuyện hai cụ Phạm Văn Mẫn và Phạm Văn Tiệc ở thôn Nghĩa Dũng được Bác Hồ tặng huy hiệu vì hành động nhặt được của rơi, trả lại người mất đến nay vẫn được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Khi ấy, 2 anh em Phạm Văn Mẫn và Phạm Văn Tiệc ngoài 20 tuổi đang trên đường ra sông bắt cá, phát hiện 200 chiếc nón mới còn nguyên kiện bị đánh rơi. Dù số nón có giá trị bằng hàng trăm ngày công lao động, hai ông vẫn quyết định mang toàn bộ số tài sản về giao cho chính quyền địa phương tìm người đánh mất. Ngay chiều hôm đó, 200 chiếc nón được trao trả cho Công ty Thương nghiệp huyện Tứ Kỳ.
.jpeg)
Tại Trụ sở Ủy ban Hành chính xã Đại Đồng, đại diện chính quyền địa phương trao cho anh Mẫn và anh Tiệc, mỗi người một chiếc túi nhỏ màu đỏ rất đẹp, đựng phong bì có ghi: “Hồ Chủ tịch tặng”, trong đó là chiếc “Huy hiệu Bác Hồ”, kèm theo tấm thiếp Bác biểu dương và tỏ lòng mong mỏi các anh phát huy thành tích.
Bà Ngô Thị Hoa ở thôn Tiêu ở xã Hồng Thái cũ (nay là thôn Tiêu Tương, xã Ninh Giang), Huy hiệu Bác Hồ là kỷ vật gắn với những năm tháng tuổi trẻ hăng say lao động trên các công trường thủy lợi.
Năm 1962, khi vừa tròn 17 tuổi, bà Hoa tình nguyện tham gia đội thủy lợi của xã. Là thành viên trẻ nhất nhưng có sức khỏe tốt, bà luôn nỗ lực hoàn thành vượt mức công việc được giao.
Từ năm 1963 - 1965, tham gia xây dựng công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải tại Tứ Kỳ, cô gái trẻ Ngô Thị Kim Hoa liên tục đạt năng suất lao động gấp 2 - 3 lần định mức mỗi ngày. Công việc nặng nhọc, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, phải ở nhờ nhà dân để thuận tiện đi lại nhưng bà cùng đồng đội vẫn miệt mài lao động.
Với những thành tích nổi bật, bà Hoa liên tục được bầu là chiến sĩ thi đua trong 3 năm 1963 - 1965 và được công nhận là kiện tướng thủy lợi năm 1965. Tháng 10 cùng năm, bà vinh dự được tặng Huy hiệu Bác Hồ.
Huy hiệu Bác Hồ, phần thưởng cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trở thành kỷ vật thiêng liêng tiếp lửa cho các thế hệ sau về tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.
NGUYỄN THẢO