Chương trình gala nghệ thuật - chính luận 'Tổ quốc bình yên - Hải Phòng rực sáng' để lại niềm tự hào và xúc cảm trong lòng khán giả thành phố Cảng.

Đêm gala diễn ra tối 14/5 được ví như khúc vĩ thanh đẹp, khép lại chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi nổi nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026.
Giữa không gian rực đỏ sắc phượng, chương trình đưa hơn 5.000 khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ niềm tự hào về một Hải Phòng kiên cường, hào sảng đến những khoảng lặng sâu lắng khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an đang ngày đêm gìn giữ sự bình yên của thành phố.

Ê kíp thực hiện lựa chọn cách kể giàu cảm xúc, kết nối âm nhạc, hình ảnh và những câu chuyện đời thường thành một mạch xuyên suốt. Các tiết mục mang hơi thở trẻ trung, hiện đại của thành phố Cảng được đan xen cùng phần trình diễn giàu chiều sâu về hành trình chiến đấu, cống hiến của lực lượng Công an Hải Phòng.
Trở về biểu diễn tại quê hương đúng dịp Công an thành phố Hải Phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, ca sĩ Phạm Tuân, thành viên của Thăng Long Band cho biết anh mang nhiều cảm xúc đặc biệt khi thể hiện ca khúc “Người công an thân yêu” của nhạc sĩ Văn Cao.
“Được hát tại Hải Phòng trong những ngày tháng 5 rực đỏ sắc phượng là điều rất ý nghĩa với tôi. Khi thể hiện ca khúc về người chiến sĩ công an, tôi càng cảm nhận rõ hơn những hy sinh thầm lặng và trách nhiệm lớn lao của họ đối với sự bình yên của nhân dân. Đó không chỉ là niềm tự hào của người nghệ sĩ mà còn là cảm xúc của một người con Hải Phòng khi được trở về quê hương biểu diễn”, ca sĩ Phạm Tuân chia sẻ.

Đại diện ê kíp thực hiện cho biết thử thách lớn nhất là cân bằng giữa chất chính luận và hơi thở nghệ thuật để chương trình vừa có chiều sâu, vừa hấp dẫn với công chúng. Chính vì vậy, hình ảnh người chiến sĩ công an trong chương trình hiện lên bằng những câu chuyện gần gũi, giàu tính nhân văn.
Những phóng sự đặc biệt như “Hải Phòng nơi đầu sóng”, “Công an bắt gián điệp”, “Huyền thoại H88” đã mang đến cho khán giả những lát cắt chân thực về lịch sử chiến đấu kiên cường của quân và dân Hải Phòng qua các thời kỳ. Các hoạt động tương tác về tìm hiểu lịch sử, trò chơi và sân khấu hóa tình huống an ninh mạng, đã góp phần tạo nên không khí gần gũi, hấp dẫn và giàu tính giáo dục.
Một dấu ấn đáng nhớ khác của đêm gala là sự xuất hiện của nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hải Phòng trên sân khấu nghệ thuật lớn. Dù không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp song sự mộc mạc, chân thành cùng tinh thần trách nhiệm của họ lại trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc đối với khán giả.

Đại úy Cao Thanh Hòa (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hải Phòng), cán bộ tham gia biểu diễn trong gala cho biết chị và đồng đội đã dành nhiều ngày tập luyện sau giờ làm việc để chuẩn bị cho chương trình.
“Chúng tôi có chút hồi hộp khi lần đầu đứng trên sân khấu lớn, nhưng cũng rất tự hào khi được góp một phần nhỏ trong chương trình mang ý nghĩa đặc biệt với lực lượng Công an thành phố. Sự cổ vũ của người dân khiến chúng tôi càng xúc động hơn”, chị Hòa tâm sự.
Chị Nguyễn Thu Hà ở phường Thủy Nguyên cho biết điều khiến chị ấn tượng không ở quy mô sân khấu hay hiệu ứng dàn dựng mà chính là cảm xúc chân thành xuyên suốt chương trình.
“Có những khoảnh khắc khiến tôi thực sự xúc động vì hình ảnh Hải Phòng hiện lên rất gần gũi, còn những hy sinh thầm lặng của lực lượng công an được kể bằng âm nhạc, phóng sự với cảm xúc rất tự nhiên”, chị nói.

Không chỉ là điểm kết đẹp của mùa lễ hội tháng 5 tại thành phố Hoa Phượng Đỏ, “Tổ quốc bình yên - Hải Phòng rực sáng” còn mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp Công an thành phố Hải Phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Danh hiệu cao quý ấy là sự ghi nhận cho chặng đường chiến đấu, cống hiến và trưởng thành của lực lượng Công an Hải Phòng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.
Đêm gala khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong lòng khán giả như một thanh âm đẹp của thành phố Cảng trong những ngày tháng 5 rực lửa - nơi tinh thần kiên cường, nghĩa tình và khát vọng vươn lên luôn hòa cùng nhịp sống hiện đại.
HÀ LINH - HOÀNG PHƯỚC