Lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine nhanh chóng bị gián đoạn khi nhiều vụ tấn công bằng UAV và pháo kích được ghi nhận chỉ vài giờ sau khi có hiệu lực.

Lệnh ngừng bắn nhân dịp Lễ Phục sinh giữa Nga và Ukraine đã nhanh chóng bị phủ bóng bởi các vụ tấn công, chỉ ít giờ sau khi bắt đầu có hiệu lực.
Theo hãng tin TASS, hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại thành phố Donetsk, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn trên bầu trời. Một quan chức dịch vụ khẩn cấp cho biết khu vực này bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái.
Tại các khu vực biên giới, giới chức Nga cũng ghi nhận nhiều vụ việc tương tự. Thống đốc tỉnh Kursk Alexander Khinshtein cho biết một UAV đã đánh trúng trạm xăng tại thị trấn Lgov, khiến 3 người trong cùng một gia đình bị thương, trong đó có một trẻ nhỏ bị mảnh đạn găm vào đầu. Vụ việc xảy ra sau 16h (giờ Moskva), thời điểm lệnh ngừng bắn có hiệu lực.
Ở tỉnh Belgorod, Thống đốc Vyacheslav Gladkov thông báo 2 dân thường bị thương trong các vụ tấn công bằng UAV. Một người đàn ông bị chấn thương do sóng xung kích khi xe bị tấn công tại thành phố Shebekino, trong khi một phụ nữ bị thương tại thị trấn Grayvoron do vụ nổ liên quan UAV.
Trong khi đó, Bộ chỉ huy quân đội Ukraine cho biết đã ghi nhận nhiều đợt tấn công bằng UAV, thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) cùng các đợt pháo kích nhằm vào khu dân cư và vị trí quân sự.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh kéo dài 32 giờ, từ 16h ngày 11/4 đến hết ngày 12/4 (giờ Moskva), và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố thực hiện.
Cùng ngày, hai bên tiến hành trao đổi tù binh, mỗi bên trao trả 175 quân nhân và 7 dân thường.
Tuy nhiên, nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột vẫn gặp nhiều trở ngại. Các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt thời gian gần đây bị đình trệ, trong bối cảnh bất đồng về vấn đề lãnh thổ chưa được giải quyết.
TT (tổng hợp)