Lời nói dịu dàng

07/04/2015 13:16

Chiều chủ nhật, tôi đến thăm Lan - cô bạn học cùng lớp. Lâu ngày không gặp, chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ.


Bỗng có tiếng xe ô-tô dừng ngoài cổng, vừa ngó ra đã thấy anh Hòa, chồng Lan được một người bạn dìu vào, bước đi xiêu vẹo. Lan vội chạy ra, dịu dàng đỡ một bên chồng và mau mắn nói:

- Em xin lỗi anh! Nhà em làm phiền anh quá! Mấy bữa nay nhà em mệt nên chỉ uống nửa chén đã say rồi. Anh thông cảm!

Tôi ngẩn ngơ nhìn Lan và tự nhủ: “Cái cô này lạ thật đấy!”

Tôi thấy lạ vì tôi đã từng được chứng kiến và cũng từng ở trong hoàn cảnh như thế này. Tôi đã từng và tôi tin là đa phần những người vợ thấy chồng say xỉn thường nghiến răng mà rít lên:

- Ối giời ơi! Sướng chửa! Nốc cho lắm vào!

Chẳng phải chúng tôi độc ác, ghê gớm gì đâu. Chúng tôi cũng vì thương chồng, lo cho sức khỏe của chồng mà thành ra cáu kỉnh, cau có nói lời khó nghe như vậy thôi! Nay thấy Lan cư xử như vậy, nhìn thấy hình ảnh bạn mình dìu chồng vào nhà, miệng nói nhẹ nhàng:

- Anh nằm tạm xuống đi văng này, để em lau mặt cho đã nhé!

Rồi cô vội chạy đi lấy khăn ấm lau mặt cho chồng. Cử chỉ chăm sóc chồng của Lan như một luồng sáng ùa vào tâm trí tôi. Sau khi nhờ tôi mời bạn chồng vào nhà ngồi uống nước, Lan mới dìu chồng vào trong phòng ngủ. Một lúc sau, Lan bước ra, vẻ mặt không hề khó chịu. Tôi quay sang, thấy bạn của chồng Lan có vẻ ngưỡng mộ cô lắm. Tôi cũng rất nể phục Lan. Hèn gì Lan không những được chồng yêu chiều mà còn được bố mẹ hai bên và họ hàng nội ngoại quý mến. Sau khi tiễn bạn chồng về rồi, Lan quay lại ngồi xuống bên tôi và nói:

- Cậu thông cảm nhé!

Tôi ngơ ngác:

- Thông cảm gì?

- Thì chuyện ông xã mình…

- Ôi, bạn ơi! Tớ đang muốn hỏi làm thế nào mà bạn lại có thể nhẹ nhàng như vậy?

Lan cười nhẹ đầy duyên dáng:

- “Lạt mềm buộc chặt” mà cậu. Đừng tưởng chồng say không biết gì mà ăn nói bừa bãi nhé! Các anh ấy nghe thấy hết và hiểu hết đấy! Với lại mình nghĩ, chồng mình uống say làm bạn phải khó nhọc đưa về như vậy là làm phiền người ta, là có lỗi. Mình thay chồng xin lỗi họ là phải lẽ. Còn mình thanh minh cho chồng vì sức khỏe không tốt nên mới say để mọi người hiểu không phải vì chồng mình tham ăn, tục uống mà say để họ giữ được sự tôn trọng với chồng mình cậu ạ.

Tôi nhìn Lan đầy nể phục rồi thầm nghĩ: Mình phải học bạn thật nhiều. Nhất là cách sử dụng lời nói dịu dàng trong cuộc sống.

TRẦN THÙY LINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lời nói dịu dàng