Không có ai mắc lỗi với ngày xanh. Nắng lấp lánh trong khung trời bỏ ngỏ. Tiếng ve vỡ trong chiều mong nhớ. Hoa bên thềm thao thức một mình em.

Không có ai mắc lỗi với ngày xanh
Nắng lấp lánh trong khung trời bỏ ngỏ
Tiếng ve vỡ trong chiều mong nhớ
Hoa bên thềm thao thức một mình em
Tháng năm về dậy khúc nhạc dịu êm
Cây phượng vĩ lá xanh mềm trước ngõ
Gió miên man đậu trên nhành hoa nhỏ
Rộn rã lòng đằm thắm mắt ai nâu
Gai tầm xuân cứa vết nhớ thật lâu
Mùi hương cũ cứ cồn cào nắng cháy
Phố vắng chân quen có con chim sáo nhảy
Trong bụi hồng xa vắng lúc chiều phai
Chẳng kịp nắm tay đã vội chia hai
Chẳng kịp cùng nhau hái cánh hồng như thuở đầu mộng ước
Không ai dám mở lời hạ về không báo trước
Nắng chói sân trường áo lụa đã thôi bay
Anh có về đây mùa hạ vẫn nồng say
Hoa phượng đỏ cùng bằng lăng tím nở
Em nghe gió đổi chiều không dám nhớ
Xa lắc rồi sắc hạ phía không nhau!