Sau khi hợp nhất, nhiều cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ Tây Hải Phòng di chuyển đến nơi làm việc mới, 'mua láng giềng gần' để sớm an cư, yên tâm làm việc.

Sau hơn một tháng phải đi ô tô thuê chung với đồng nghiệp sang Trung tâm Hành chính - Chính trị thành phố Hải Phòng làm việc, gia đình chị Nguyễn Thị Giang quyết định thuê nhà gần cơ quan để yên tâm công tác. Chị Giang cho biết, cùng làm việc tại Trung tâm Hành chính - Chính trị thành phố nên vợ chồng chị quyết định thuê nhà, chuyển hai con sang học tại phường Thủy Nguyên.
“Ban đầu tôi khá lo lắng vì môi trường sống mới lạ nhưng nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm, gia đình tôi nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống nơi đây. Người thì giúp chuyển đồ đạc, dẫn đường ra chợ gần nhà, người khác hỗ trợ đăng ký tạm trú. Có chị còn giúp tôi trông con nhỏ trong những ngày nghỉ hè khi cháu chưa đến lớp”, chị Giang chia sẻ.
Đón những cán bộ, viên chức, người lao động từ Tây Hải Phòng sang định cư, người dân phía Đông Hải Phòng không ngại chia sẻ khó khăn, vất vả. Ở nhiều phường, xã, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội được giao nắm bắt và chủ động hỗ trợ những gia đình mới chuyển đến.
Các tổ dân phố cử người hướng dẫn thủ tục tạm trú, thường trú, giúp con em làm hồ sơ chuyển trường... Nhiều người khi chuyển đến nơi ở mới được đưa vào nhóm Zalo tổ dân phố để cập nhật thông tin chung và được các tổ chức, đoàn thể kịp thời hỗ trợ. “Cách làm này giúp mọi người nhanh chóng hòa nhập, bớt bỡ ngỡ”, anh Phạm Văn Toàn, người dân phường Hải An cho biết.
Theo thống kê của Sở Nội vụ, sau hợp nhất có gần 2.600 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động di chuyển từ Tây Hải Phòng sang Đông Hải Phòng để làm việc. Để hỗ trợ ổn định chỗ ở, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã yêu cầu Công ty CP Thái - Holding bố trí 1 block hơn 400 căn hộ trong Dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên để cán bộ có nhu cầu thuê trong 2 - 3 năm. Sau thời hạn trên, chủ đầu tư sẽ tiếp tục bán nhà ở xã hội theo quy định.
Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị Công ty CP Tập đoàn bất động sản CRV sớm khởi công các tòa chung cư kết hợp thương mại dịch vụ (cao 33 tầng) trên các lô đất HH1 - HH4 tại khu vực đường Đỗ Mười kéo dài. Khi dự án mở bán, ưu tiên dành cho cán bộ Tây Hải Phòng.
Ở nhiều phường, xã, chính quyền bố trí cán bộ hỗ trợ thủ tục hành chính cho người từ Tây Hải Phòng sang. Những chính sách kịp thời cùng tấm lòng rộng mở của người dân Đông Hải Phòng trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp nhiều gia đình từ Tây Hải Phòng sang nhanh chóng hòa nhập với nhịp sống của thành phố Cảng.

Nhờ sự hỗ trợ tận tình, nhiều cán bộ, công chức, viên chức từ Tây Hải Phòng sớm ổn định công việc và cuộc sống. Thay vì quãng đường dài phải đi về hằng ngày, nay họ có thể dành nhiều thời gian hơn cho công việc, gia đình.
Anh Nguyễn Văn Hải, cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ: “Ban đầu tôi đi về trong ngày, nhưng sau một tuần thấy quá tải. Được đồng nghiệp giới thiệu, tôi thuê nhà gần cơ quan. Có chỗ ở ổn định, tinh thần thoải mái hơn, tôi tập trung làm việc tốt hơn”. Đến nay, anh Hải và vợ quyết định mua căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố để gắn bó lâu dài.

Theo ghi nhận của phóng viên, các khu vực phường Thủy Nguyên, Hồng Bàng, Lê Chân… đang trở thành “điểm đến” của nhiều gia đình cán bộ, viên chức từ Tây Hải Phòng. Người thì chọn thuê nhà trong khu dân cư mới có hạ tầng thuận tiện, người khác tìm mua nhà ở xã hội phù hợp thu nhập hoặc thuê chung cư. Dù lựa chọn khác nhau, điểm chung là ai cũng mong ổn định chỗ ở để yên tâm công tác. “Điều tôi quý nhất không chỉ là ngôi nhà, mà là sự giúp đỡ của những người chung quanh. Khi đã an cư, tôi có động lực làm việc tốt hơn, không còn loay hoay với việc đi lại vất vả hằng ngày”, anh Hải bày tỏ.
Không chỉ giải quyết nhu cầu chỗ ở trước mắt, quá trình an cư còn mở ra sự gắn kết lâu dài giữa các gia đình. Khi có nơi ở ổn định, họ chủ động tham gia các hoạt động ở khu dân cư, đưa con em hòa nhập với trường lớp mới, cùng chia sẻ nếp sinh hoạt với hàng xóm. Sự hòa nhập ấy cho thấy “an cư” không chỉ là dựng mái ấm, mà còn là quá trình xây dựng cuộc sống mới, bền chặt cả về vật chất và tinh thần đúng như người xưa nói “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”.
BẢO ANH