Dành cho người yêu thơ

Mùa thi không tuổi

TRẦN HẢO 09/06/2026 16:00

Cây sấu già vẫn trĩu cành sai quả. Cho người về mùa hạ hoá cơn mưa. Tiếng ve ngân thao thiết khúc giao mùa. Giờ học cuối ta nhìn ta không nói.

IMG-0819-1559779911_1559816230 (1)
Ảnh minh họa.

Cây sấu già vẫn trĩu cành sai quả
Cho người về mùa hạ hoá cơn mưa
Tiếng ve ngân thao thiết khúc giao mùa
Giờ học cuối ta nhìn ta không nói.

Cành phượng vĩ nghiêng nghiêng dấu hỏi
Em có về thăm lại mỗi mùa thi
Bức thư nào đã theo cánh thiên di
Hay nằm lại ở ngăn bàn ngày trước?

Điều gì đến ta làm sao ta biết được
Tiếng thời gian như giục giã bước chân
Áo trắng anh đã thay áo phong trần
Em có còn chờ anh về trường cũ?

Về thăm lại bầu trời xanh lá rủ
Một khung trời bóng nắng cứ nhòa đi
Áo tím bằng lăng như cũng thầm thì
Anh độc thoại cùng mùa thi không tuổi!

TRẦN HẢO
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mùa thi không tuổi