Thu đến đi qua màu nắng mới. Ba Đình rợp bóng những hàng cây. Cờ bay đỏ thắm trên trời rộng. Đất nước ngân vang những tháng ngày.

Thu đến đi qua màu nắng mới
Ba Đình rợp bóng những hàng cây
Cờ bay đỏ thắm trên trời rộng
Đất nước ngân vang những tháng ngày.
Mẹ kể năm nào trong khói lửa
Cha đi giữ nước tuổi đôi mươi
Một mùa Độc lập từ gian khó
Nay đã xanh lên những nụ cười.
Tôi đứng giữa mùa thu rất trẻ
Nghe trong gió reo tiếng quê hương
Nghe từng tấc đất còn hơi ấm
Của những ai nằm lại chiến trường.
Xin gửi trời thu niềm biết ơn
Gửi cho sông núi một dải liền
Để mỗi bình minh trên đất Việt
Đều mang sắc thắm của an yên.