Nghe nhạc hiệu, đoán chương trình

13/08/2017 09:07

Sáng nay đến cơ quan, cánh nữ thấy nét mặt Lan có vẻ khang khác. Huệ hỏi ngay: "Lại mất sổ gạo hả?".



Nhìn Lan một lúc, Cúc bắt mạch: "Lại bị chồng yêu hả? Khai ra. Có sưng tím chỗ nào không?"

Ở cơ quan này đông phụ nữ, nên lâu nay đã hình thành một nhóm "vợ nói thật". Gia đình có chuyện gì, họ kể vanh vách cho nhau nghe. Thôi thì đủ thứ: giá cả thị trường lên xuống. Con cái đau yếu. Cửa nhà bề bộn mà ông chồng cứ đi công tác biền biệt. Có ông lại "háu đói", mới về đã hùng hục đòi "yêu". Có chị thật thà kể chuyện tình cờ gặp lại người yêu cũ, anh ta cứ đòi "tâm sự" ở nơi vắng vẻ, ngại quá... Nhưng có một chuyện này, hình như nhiều chị mắc phải: chồng hay cậy thế ông chủ, lên mặt với vợ, có lúc đe loi "liều liệu" đấy... đã có chị ăn tát, chỉ cắn răng chịu. Lan là một trong số đó.

Ở cơ quan về, Lan tối mặt tối mũi chuyện cơm nước, dọn dẹp. Hôm qua chờ mãi đến khuya chồng mới về, mặt đỏ phừng phừng, Lan trách khéo: "Anh em có ép thì cũng nhấp môi lấy lệ, hay gì chuyện say sưa tối ngày". Thế là chồng cô lớn tiếng: "Im đi, chuyện làm ăn...". "Ai chả làm ăn", Lan vừa nói thế liền bị một cú đấm... Lan vừa kể vừa giơ tay gạt nước mắt.

Cả nhóm xúm lại.

- Giở thói bạo lực với vợ. Không thể được.

- Mày ngậm miệng lần này, lần sau lão ta lại lấn tới cho mà xem...

Cúc kể: "Lão chồng tao cũng có lần giơ cẳng tay với tao, tao làm ầm lên. Lão cũng sợ hàng xóm, nên dịu giọng xí xóa".

Huệ nói: "Chồng sĩ thường hay lên mặt với vợ, nhất là mỗi khi ở quán với bạn về. Họ hay đá thúng đụng nia. Lúc ấy, có khi một chậu nước pha ấm với cái khăn mặt đem đến lại êm chuyện. Lạt mềm buộc chặt mà".

Lan vẫn chưa nguôi: "Im lặng mãi không được. Mệt mỏi cả tinh thần và thể xác, hơi sức đâu mà công tác".

Cúc lại nói: "Xã hội vẫn còn trọng nam, khinh nữ. Đấy, hộ khẩu của chúng mình chỉ có tên ông xã là chủ hộ, chứ có tên bà vợ đâu. Chống bạo lực gia đình thì cũng phải dần dần...". "Có nghĩa là khi chồng về khuya thì cánh mình cứ phải nghe nhạc hiệu, đoán chương trình chứ gì? Thôi, giờ hãy tạm thế vậy!", Lan lắc đầu nói, rồi cúi mặt trên bàn làm việc.

Mọi người trong phòng đều suy tư. Chuyện hôm nay, ngày mai...

NGUYỄN HỮU

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghe nhạc hiệu, đoán chương trình