Đời sống văn hóa

Nghệ sĩ Nhân dân Khánh Hòa và tình yêu với Hải Phòng

THU HƯƠNG 04/05/2026 18:00

Dù không sinh ra tại Hải Phòng nhưng Nghệ sĩ Nhân dân Khánh Hòa đã chọn mảnh đất này làm quê hương thứ hai để gắn bó trọn vẹn tình yêu và sự nghiệp.

khanh-hoa-5(1).jpg
Nghệ sĩ Nhân dân Khánh Hòa (váy đỏ) biểu diễn tại một chương trình nghệ thuật ở thành phố Hải Phòng. ẢNH: NGUYỄN ĐỨC NGHĨA

Người “giữ lửa”

Trong sự nghiệp của mình, Nghệ sĩ Nhân dân Khánh Hòa đã thể hiện thành công rất nhiều tác phẩm. Tuy nhiên, khi hát về Hải Phòng, đối với chị, đó không còn là kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện mà là lời tự sự từ đáy lòng.

Khán giả vẫn thường nhắc về ca khúc “Thành phố Hoa phượng đỏ” (thơ Hải Như, nhạc Lương Vĩnh) qua sự thể hiện của Nghệ sĩ Nhân dân Khánh Hòa. Dù đã có rất nhiều danh ca trình bày bài hát này nhưng phiên bản của Khánh Hòa vẫn mang một sắc thái riêng. Đó là sự tự hào, kiêu hãnh của một người con được chứng kiến những thăng trầm của quê hương.

"Hải Phòng đó, hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu...", chị hát như thể ngày mai không còn được hát, hát để trả ơn mảnh đất đã bao bọc, nuôi dưỡng tài năng của mình. Tình yêu ấy không cần phô trương bằng những lời hoa mỹ, nó nằm ở sự tận hiến bền bỉ suốt hàng chục năm qua trên các sân khấu ở Hải Phòng.

Là một nghệ sĩ lớn, Nghệ sĩ Nhân dân Khánh Hòa không chỉ quan tâm đến ánh hào quang cá nhân. Với cương vị quản lý, chị còn là người "giữ lửa" cho nghệ thuật chuyên nghiệp của thành phố. Trong bối cảnh thị trường âm nhạc thay đổi chóng vánh, dòng nhạc thính phòng và nghệ thuật hàn lâm gặp nhiều thách thức, chị vẫn kiên định với con đường đã chọn. Chị dấn thân vào đào tạo, dìu dắt thế hệ nghệ sĩ trẻ, truyền cho họ kỹ năng thanh nhạc, "lửa" nghề và tình yêu với thành phố Cảng.

Nghệ sĩ Nhân dân Khánh Hòa còn khẳng định năng lực quản lý, tổ chức và dẫn dắt sáng tạo trên cương vị Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà hát nghệ thuật đương đại Hải Phòng.

khanh-hoa-3.jpg
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ 10 năm 2024 (Nghệ sĩ Nhân dân Khánh Hòa thứ 2 từ phải qua). Ảnh tư liệu

Trong giai đoạn 2020 - 2026, chị đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng: từ Phó trưởng đoàn, Phó bí thư Chi bộ Đoàn Ca múa Hải Phòng; Trưởng đoàn, Bí thư Chi bộ; đến Giám đốc Nhà hát nghệ thuật đương đại Hải Phòng sau sáp nhập. Ở bất kỳ cương vị nào, chị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, hiệu quả và sáng tạo.

Giai đoạn 2020 - 2024, Đoàn Ca múa Hải Phòng đã dàn dựng thành công 11 chương trình sân khấu truyền hình phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng trước đây; tích cực tham gia các liên hoan, cuộc thi nghệ thuật toàn quốc và khu vực, đạt nhiều thành tích nổi bật.

Tiêu biểu là huy chương bạc Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 2022 với vở “Thánh chân đất Việt”; huy chương bạc năm 2024 với tác phẩm “Bỉ vỏ - Cũng một kiếp người”; tham gia Liên hoan Âm nhạc ASEAN 2022 với nhiều tiết mục đoạt huy chương vàng, bạc, đồng...

Năm 2025 diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại, Nghệ sĩ Nhân dân Khánh Hòa tiếp tục để lại dấu ấn đậm nét khi trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thành công hàng loạt chương trình quy mô lớn: Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2025; chương trình phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ nhất (2025 - 2030)…

Thời gian này, chị cùng tập thể Nhà hát nghệ thuật đương đại Hải Phòng tiếp tục chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2026.

Thành công từ khổ luyện

khanh-hoa-6.jpg
Nghệ sĩ Nhân dân Khánh Hòa còn được gọi với cái tên trìu mến: "Họa mi" đất Cảng . ẢNH: NGUYỄN ĐỨC NGHĨA

Sinh năm 1973 tại xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên, Nghệ sĩ Nhân dân Khánh Hòa (tên khai sinh Nguyễn Thị Hòa) đến với nghệ thuật từ năm 16 tuổi.

Có năng khiếu thanh nhạc, lại được đào tạo bài bản, chị từng bước khẳng định mình trong đời sống âm nhạc ở thành phố Hải Phòng - nơi chị chọn làm quê hương thứ hai để gắn bó và cống hiến.

Giọng hát của Khánh Hòa được giới chuyên môn đánh giá là trữ tình, giàu cảm xúc, có độ vang và độ lắng, phù hợp với nhạc nhẹ, nhạc trữ tình và những ca khúc mang âm hưởng biển.

Nhưng điều làm nên sức sống bền bỉ của “họa mi” đất Cảng không chỉ nằm ở thiên phú, mà còn ở kỷ luật lao động nghệ thuật. Chị không cho phép mình dừng lại mà luôn chủ động học hỏi, trau dồi kỹ thuật thanh nhạc, sáng tạo cách xử lý ca khúc mới mẻ để mỗi lần xuất hiện trước công chúng mang lại cảm xúc tươi mới.

Chia sẻ về hành trình hơn 30 năm theo đuổi nghệ thuật, Nghệ sĩ Nhân dân Khánh Hòa chia sẻ: “Tôi luôn nghĩ rằng, đã đứng trên sân khấu thì phải hát bằng tất cả trái tim và trách nhiệm. Khán giả dành cho mình tình yêu, thì bản thân không thể dễ dãi với chính mình. Mỗi bài hát, mỗi chương trình đều là một lần tự soi lại để tốt hơn hôm qua”.

Với công chúng Hải Phòng, giọng hát Khánh Hòa gắn liền với hình ảnh thành phố Cảng mặn mòi, phóng khoáng mà sâu lắng.

Qua quá trình rèn luyện và cống hiến, chị đã giành được nhiều thành quả đáng tự hào: Năm 2012, chị được phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”; Huy chương Vàng Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 2018 với đơn ca bài “Giai điệu từ cửa biển do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao tặng; Huy chương Vàng Liên hoan Âm nhạc ASEAN 2019 với đơn ca ‘Gọi cha mùa bão” do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao tặng; Huy chương Bạc chương trình “Hải Phòng hướng ra biển lớn” năm 2019 do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao tặng tập thể…

Chị còn nhận được nhiều bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch, UBND thành phố.

Năm 2024, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Đây là dấu son rực rỡ nhất trong sự nghiệp của chị. Đáng trân trọng hơn, Khánh Hòa là một trong số ít nghệ sĩ theo dòng nhạc nhẹ và là một trong những nghệ sĩ nữ đầu tiên của Hải Phòng được phong tặng danh hiệu cao quý này.

THU HƯƠNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghệ sĩ Nhân dân Khánh Hòa và tình yêu với Hải Phòng