Những nghệ sĩ quê Hải Phòng trở về bằng các chương trình biểu diễn, dự án sáng tạo, góp phần làm phong phú đời sống âm nhạc thành phố.

Đêm nhạc "Thanh âm ngày trở về" diễn ra tháng 4/2026 tại Nhà hát Hoa Phượng là một minh chứng rõ nét. Hơn 1.500 khán giả được gặp lại những người con đất Cảng đã thành danh như: Thu Phương, Duy Mạnh, Nguyễn Đình Tuấn Dũng, Vicky Nhung, Phượng Vũ… Mỗi người mang một phong cách âm nhạc khác nhau nhưng đều gặp nhau ở điểm chung là tình yêu dành cho quê hương.
Trên sân khấu, khán giả không chỉ thưởng thức những ca khúc quen thuộc, mà còn cảm nhận được hành trình của những nghệ sĩ đã đi xa để trưởng thành rồi trở về bằng tất cả sự trân trọng. Ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng chia sẻ: "Được hát trên quê hương luôn mang lại cảm xúc rất đặc biệt. Mỗi lần trở về, tôi không chỉ muốn mang đến những ca khúc hay nhất mà còn mong khán giả thấy được sự trưởng thành của mình sau từng chặng đường nghệ thuật."

Với Vicky Nhung - ca sĩ gắn với ca khúc Một thủa yêu người tâm sự: "Đi nhiều nơi mới thấy quê hương luôn có vị trí rất đặc biệt. Mỗi lần trở về biểu diễn, tôi đều muốn cống hiến hết mình bởi dưới sân khấu là những người thân, bạn bè và khán giả đã luôn dõi theo mình."
Không phải nghệ sĩ nào cũng lựa chọn trở về bằng những đêm diễn. Có người mang về quê hương những kinh nghiệm tích lũy được sau nhiều năm làm nghề, góp sức tạo nên những chương trình nghệ thuật mới. Việt Puzo (Vũ Tiến Việt) là một trong những gương mặt như vậy.
Trưởng thành từ Cung Văn hóa Thiếu nhi Hải Phòng, anh được biết đến qua The Voice 2018, sau đó tiếp tục phát triển ở nhiều vai trò như ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và đạo diễn chương trình.

Sau nhiều năm hoạt động chuyên nghiệp, Việt Puzo chọn Hải Phòng là nơi thực hiện những dự án nghệ thuật lớn như True Color, Du ca, Đi về đâu cũng là thế, Thanh xuân của chúng ta tại hồ Hạnh Phúc, Đồi Thiên Văn, Kiến An và đêm nghệ thuật nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Trần Nguyên Hãn - ngôi trường gắn bó với tuổi học trò của mình.
"Mỗi lần trở về Hải Phòng thực hiện chương trình, tôi luôn muốn mang những điều mình học được sau nhiều năm làm nghề để tạo nên những sân khấu chỉn chu hơn. Đó cũng là cách tri ân quê hương đã cho tôi những ước mơ đầu tiên", anh nói.
Ngày trở về của những ca sĩ đất Cảng đã khiến những đêm nhạc được tổ chức tại Hải Phòng còn là cuộc gặp gỡ của những ký ức, của tình yêu quê hương và khát vọng cống hiến. Chị Thúy Hà, phường An Biên hào hứng cho biết: "Tôi rất thích giọng hát đấy cảm xúc của Nguyễn Đình Tuấn Dũng và thường nghe những bài hát của em trên các trang trực tuyến. Nhưng khi biết em trở về biểu diễn và được nghe trực tiếp những bài hát yêu thích thì cảm giác thật tuyệt vời.
.jpg)
Gặp gỡ, giao lưu và biểu diễn ngay tại đất Cảng giữa những ca sĩ quê Hải Phòng đã thành danh với người hâm mộ đã tạo nên sự kết nối gần gũi giữa nghệ sĩ với công chúng, đồng thời mở ra nhiều không gian sáng tạo mới. Điều đó không chỉ tạo nên những chương trình biểu diễn chất lượng mà còn góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của thành phố.
Không những thế, nhiều hoạt động giao lưu, biểu diễn ngoài trời, chương trình nghệ thuật tại các trường học hay các dự án cộng đồng cũng đang được hình thành với sự tham gia của các nghệ sĩ quê Hải Phòng đã mở ra cơ hội cho các tài năng trẻ.

Anh Vũ Long (phường Gia Viên) cho rằng ra đi để trưởng thành, trở về quê hương cống hiến là đóng góp quý báu của các nghệ sĩ. Những cuộc trở về ấy đang góp thêm những gam màu mới cho đời sống âm nhạc thành phố.
Hải Phòng đang hướng tới mục tiêu trở thành Thành phố âm nhạc, không chỉ bằng những chương trình quy mô lớn mà còn bằng việc xây dựng môi trường sáng tạo, kết nối nghệ sĩ với cộng đồng và khơi dậy tình yêu nghệ thuật trong giới trẻ. Những người con đất Cảng đã trưởng thành ở nhiều sân khấu chuyên nghiệp chính là những "cầu nối" quan trọng cho hành trình ấy.
.jpg)
Với người nghệ sĩ, trở về không chỉ là cuộc hội ngộ cùng khán giả quê nhà mà còn là dịp nhìn lại chặng đường trưởng thành, tri ân nơi đã nuôi dưỡng ước mơ và tiếp thêm cảm hứng sáng tạo. Mỗi chương trình biểu diễn hay dự án nghệ thuật được thực hiện tại quê nhà có sự đóng góp của các nghệ sĩ trở về đã góp thêm một thanh âm đẹp cho thành phố Cảng.
Khi những thanh âm từ kết nối ấy tiếp tục được nối dài bằng tình yêu, trách nhiệm và khát vọng sáng tạo, Hải Phòng sẽ không chỉ là nơi khởi đầu của nhiều tài năng, mà còn trở thành điểm hẹn của những cuộc trở về đầy cảm hứng.
KHÁNH PHƯƠNG