Bằng sự đảm đang, tháo vát của mình, phụ nữ Cẩm Giàng có nhiều hành động thiết thực cùng cả hệ thống chính trị của huyện chung tay chống dịch Covid-19.

Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Tân Trường đội mưa đo nhiệt độ tại các chốt kiểm soát dịch
Nấu cơm, trực chốt
Nửa tháng nay, cứ khoảng 8 giờ 30 và 15 giờ hằng ngày, 6 cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ (HPN) thị trấn Lai Cách lại tập trung ở bếp ăn dã chiến phía sau UBND thị trấn chuẩn bị nấu cơm. Là nơi xuất hiện bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tại huyện Cẩm Giàng, ngay từ những ngày đầu chống dịch, HPN thị trấn Lai Cách đã đảm nhận nhiệm vụ hậu cần, lo từng bữa ăn cho lực lượng trực chốt kiểm soát. Có hôm các chị phải dậy từ 3 giờ chuẩn bị bữa sáng. Với 11 chốt kiểm soát dịch, trung bình mỗi bữa các chị chuẩn bị 60 suất ăn. Chị em ở các thôn thay nhau làm nhiệm vụ hậu cần tại bếp ăn dã chiến.
Ngoài công việc hậu cần, cán bộ, hội viên HPN thị trấn Lai Cách còn phân công nhau trực chốt, phối hợp tuyên truyền phòng chống dịch.
Từ khi xã Tân Trường bị phong tỏa đến nay, nhiều ngày liền chị Lê Thị Lý, Chi hội trưởng Chi HPN thôn Chi Mai trực tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Tân Trường là điểm nóng về dịch ở Cẩm Giàng nên việc trực chốt rất vất vả. Dù bị phong tỏa, hằng ngày lượng người và phương tiện qua lại các chốt kiểm soát vẫn đông do công nhân đi xét nghiệm, xe chở người đi cách ly, xe chở nhu yếu phẩm thiết yếu... Vì thế, chị Lý cùng các lực lượng công an, quân đội, y tế, cán bộ địa phương đều phải căng mình kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại. Ngày 30 Tết, chị Lý cũng trực đến khoảng 19giờ. Trong dịp này, xã Tân Trường có 30 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia trực chốt, hỗ trợ công việc hậu cần cho các chốt và khu cách ly tại xã. "Con đã lớn nên tôi xung phong nhận trực chốt thời gian dài hơn các chị em khác để hỗ trợ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm soát dịch. Dù vất vả nhưng tôi rất vui vì được góp sức cùng địa phương chống dịch", chị Lý cho biết.

Phụ nữ huyện Cẩm Giàng lo hậu cần cho lực lượng phòng chống dịch
Hỗ trợ sản xuất
Nhiều ngày qua, cán bộ, hội viên HPN xã Cao An đã gieo cấy hơn 5 mẫu lúa xuân giúp các hộ dân ở khu cách ly. Từ 5 giờ sáng mùng 3 Tết, trực tiếp đồng chí Chủ tịch HPN xã cùng các hội viên ở thôn Phú An xuống ruộng gieo vãi. Trước đó, ngày 11.2 một phần thôn Phú An với 61 hộ, 219nhân khẩu bị phong tỏa. Chị Phạm Thị Lượt, Chủ tịch HPN xã cho biết: "Mùa vụ đến mà các hộ bị phong tỏa không thể ra đồng nên tôi đã vận động các cán bộ, hội viên đến hỗ trợ cho kịp thời vụ. Mỗi buổi chúng tôi chỉ vận động từ 6-7 người làm, không tập trung đông để bảo đảm phòng dịch".
Gia đình chị Phạm Thị Sập ở thôn Phú An vừa có cháu nhỏ, vừa có ruộng sản xuất nhưng từ mùng 3 Tết đến nay ngày nào chị Sập cũng thu xếp việc nhà đến giúp các hộ bị phong tỏa. "Hôm nào tôi cũng dậy từ 5 giờ sáng làm đến trưa, nghỉ ngơi chốc lát buổi trưa rồi lại làm đến 6-7giờ tối. Dù vất vả nhưng chị em ai nấy đều vui vì đã san sẻ khó khăn cho mọi người trong lúc dịch bệnh", chị Sập cho biết.
Thời gian qua, toàn huyện Cẩm Giàng có 229 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia trực chốt. Hội Phụ nữ các cấp trong huyện nhận ủng hộ và trao cho lực lượng chống dịch trong huyện 85 thùng mỳ tôm, 10 thùng sữa, 17 thùng nước lọc, 5 thùng trà, hơn 200 chai nước ngọt, khoảng 450 quả trứng, 100 mũ chống giọt bắn... Cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện cũng phối hợp các ngành tuyên truyền lưu động về phòng chống dịch Covid-19, cài đặt ứng dụng Bluezone, khai báo y tế, tuyên truyền hội viên và nhân dân tự giác cách ly, thực hiện tốt thông điệp "5K" của Bộ Y tế, tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch… |
QUỲNH THẢO