Niềm vui sau từng tác phẩm

21/06/2018 17:30

Niềm hạnh phúc lớn nhất của mỗi phóng viên là tác phẩm của mình được bạn đọc đón nhận và có tác động tích cực đến đời sống.


Phóng viên Hoàng Biên (Báo Hải Dương) thường xuyên có các tin, bài về lĩnh vực an ninh trật tự, được bạn đọc quan tâm

Để có được một tác phẩm báo chí, mỗi phóng viên phải bỏ ra rất nhiều công sức. Niềm hạnh phúc lớn nhất của họ là tác phẩm của mình được bạn đọc đón nhận và có tác động tích cực đến đời sống.

Phanh phui tiêu cực 

Thời gian qua, các phóng viên Báo Hải Dương luôn có mặt ở nhiều nơi đang xảy ra các vấn đề, sự kiện để kịp thời phản ánh mọi mặt của cuộc sống. Phóng viên Đức Tâm, Phòng Văn hóa-Xã hội là một cây bút tâm huyết với thể loại phóng sự, ghi chép. Anh có nhiều tác phẩm phản ánh những tiêu cực, bức xúc trong xã hội. Nhiều bài viết tạo được hiệu ứng tốt trong dư luận như Phận “bướm đêm”, Khốn khổ vì Viettlot... “Tôi luôn say nghề, không sợ khó, không sợ khổ. Ở mọi thời điểm, mọi tình huống tôi đều phải sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ để kịp thời phản ánh thông tin trên báo”, anh Tâm chia sẻ.

Nhắc đến kỷ niệm nghề, anh Tâm kể về một lần tìm hiểu thông tin do người dân phản ánh nạn “cát tặc”. Đó là dịp đầu tháng 10.2015, anh và đồng nghiệp nhận được thông tin của một số người dân ở xã Nam Tân (Nam Sách) cho biết “cát tặc” lộng hành khiến hàng chục ha đất bãi có nguy cơ biến mất, cá chết làm nhiều hộ nuôi cá lồng mất hàng tỷ đồng. Ngay sau khi báo cáo lãnh đạo cơ quan, anh cùng đồng nghiệp chuẩn bị đồ nghề, kịp thời có mặt tại hiện trường. Sau khi vấn đề được phản ánh trên báo, những bức xúc của nông dân ở đây đã được các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết. Tình trạng hút cát trái phép đã giảm bớt.

Nhiều phóng viên không ngại vất vả, hiểm nguy, dấn thân điều tra các vụ việc tiêu cực, lấy tư liệu cho những bài viết hay, có tính chiến đấu cao. Đầu tháng 5.2018, khi nhận được thông tin về việc rao bán giấy ra viện giả, phóng viên Đỗ Quyết cùng một đồng nghiệp mất nhiều công sức để “nhập vai” và tiếp cận người rao bán. Quá trình thu thập tư liệu kéo dài gần 2 tuần vì người này rất thận trọng khi tiếp xúc. Nhiều lúc, các phóng viên cảm thấy nản vì đối tượng không chịu hợp tác, rất khó khai thác thông tin. Tuy nhiên, với sự kiên trì và quyết tâm đưa vụ việc ra ánh sáng, hai phóng viên đã tìm mọi cách để lấy được những thông tin cần thiết. Bài viết “Phù phép” giấy ra viện giả đã phản ánh những vi phạm liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và quy trình khám, cấp giấy chứng nhận sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc. Ngay sau khi bài viết được đăng trên báo Hải Dương, Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc đã vào cuộc và quyết định xử lý 3 cá nhân vi phạm.

Hạnh phúc giản đơn

Hơn 20 năm công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương, với phóng viên Thanh Vân, niềm vui từ công việc này là tác phẩm của chị được đông đảo người nghe, người xem đón nhận. Lần tác nghiệp mà chị nhớ nhất là vụ các doanh nghiệp tại cụm công nghiệp Tân Hồng (Bình Giang) xả thải ra hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất nông nghiệp. Sau khi nhận được thông tin này từ người dân, chị Vân cùng đồng nghiệp đã xuống lấy thông tin, làm thành phóng sự. Sau khi phóng sự được phát sóng, nhiều doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Tân Hồng đã bị các cơ quan chức năng kiểm tra, yêu cầu dừng hoạt động để khắc phục các vi phạm.

Chị Vân hiện đang đảm nhiệm chuyên đề truyền hình thực tế "Nhân ái giao thông" nhằm chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân bị tai nạn giao thông. Chuyên đề có sự phối hợp của Công an tỉnh và Công ty TNHH Long Hải. Thông qua chương trình này, khán giả dễ dàng hiểu các quy định của pháp luật giao thông và có kiến thức, biện pháp phòng tránh rủi ro khi đi đường. Đến nay, chương trình đã thực hiện được 30/104 số, phát vào lúc 22 giờ 20 thứ 3 và thứ 5 hằng tuần. Sau khi chương trình được phát sóng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực, khán giả ghi nhận. “Chính nghề báo đã giúp tôi vượt qua được nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Do đó, những đề tài tôi chọn là những phóng sự kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng đối với những trường hợp khó khăn, các vấn đề ô nhiễm môi trường, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”, chị Vân chia sẻ.

Phóng viên Tuấn Sỹ của Đài Phát thanh huyện Cẩm Giàng là một cộng tác viên tích cực của Báo Hải Dương. Dù công việc chuyên môn bận bịu nhưng những năm qua, anh đã có nhiều bài viết về các gương điển hình trong sản xuất, kinh doanh và những tập thể, cá nhân gương mẫu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Anh Sỹ cho biết: “Mỗi khi cầm trên tay tờ báo có đăng tác phẩm của mình, tôi rất vui. Mỗi tác phẩm dù lớn hay nhỏ nhưng luôn chất chứa tình cảm của người viết với nhân vật, sự việc được đề cập. Tôi rất hạnh phúc khi được đóng góp phần nhỏ của mình cho sự nghiệp phát triển của quê hương”.

Theo phóng viên Hoàng Biên (Báo Hải Dương), niềm hạnh phúc đối với người làm báo không phải là tác phẩm của mình được đăng mà điều quan trọng là tác phẩm ấy giúp được gì cho người dân. Đôi khi chỉ là một ý kiến rất nhỏ nhưng qua đó, các cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt, giải quyết những bức xúc từ phía người dân. Đó là những niềm vui hằng ngày để các nhà báo thêm gắn bó với nghề.

ĐỖ GIA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Niềm vui sau từng tác phẩm