Em Phạm Ngọc Hà, Liên đội trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn (Hải Phòng) vừa vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.

Bằng khen ghi nhận thành tích xuất sắc của em trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025
Nhắc đến Phạm Ngọc Hà (sinh năm 2011) học sinh lớp 9D, Trường THCS Lê Quý Đôn, thầy cô và bạn bè đều nhớ ngay đến một cô học trò năng động, lễ phép và luôn tỏa sáng trong mọi hoạt động của trường. Từ khi còn là học sinh tiểu học, Hà đã sớm thể hiện năng khiếu tổ chức, hăng hái tham gia phong trào Đội. Từ Liên đội trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu đến nay là Liên đội trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn, em luôn là chỉ huy Đội gương mẫu truyền cảm hứng cho các bạn đội viên trong trường.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, Hà còn ghi dấu bằng hàng loạt thành tích tiêu biểu trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Năm 2023, em được Hội đồng Đội Trung ương tặng Bằng khen “Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc”, là một trong những đại diện xuất sắc của thiếu nhi Hải Dương cũ (nay là Hải Phòng) tham dự Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ IV. Màn đồng diễn cờ Semaphore mà Hà cùng các bạn thiếu nhi cả nước biểu diễn tại Liên hoan không chỉ xác lập kỷ lục Việt Nam mà còn là kỷ niệm đáng nhớ trong tuổi thơ đầy nỗ lực của em.
Tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hải Dương lần thứ XV, Hà là một trong 200 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 180.000 đội viên toàn tỉnh. Em được chọn đọc quyết tâm thư Đại hội, thay mặt các bạn gửi lời hứa học tập và rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy. Em cũng vinh dự là đại biểu chính thức tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X tại Hà Nội. Đó là một dấu mốc lớn trong hành trình phấn đấu của cô bé tuổi 14.

“Em rất tự hào khi được gặp gỡ và học hỏi từ những bạn nhỏ giỏi giang trên khắp đất nước. Mỗi tấm gương em gặp đều là động lực để em cố gắng hơn mỗi ngày, học tốt hơn, sống đẹp hơn”, Ngọc Hà chia sẻ.
Không chỉ học giỏi và tích cực hoạt động Đội, Ngọc Hà còn là tấm gương sáng về lòng trung thực và sự nhân ái. Tháng 9/2024, em nhặt được một chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max. Không chút do dự, Hà mang ngay đến Công an phường để bàn giao, nhờ tìm người đánh rơi. Chỉ ít ngày sau, chiếc điện thoại cùng toàn bộ dữ liệu quan trọng đã được trả lại cho chủ nhân. Hành động đẹp ấy giúp Hà được Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương biểu dương là “Người Thành Đông nói lời hay, hành động đẹp”.
Khi được hỏi về kỷ niệm đó, Hà nói: “Em nghĩ ai cũng sẽ làm như em thôi ạ. Mất đồ là điều không ai muốn, nên giúp người khác tìm lại là việc em thấy bình thường, chỉ cần làm đúng điều mình được dạy”.
Tinh thần trung thực, sống có trách nhiệm ấy còn thể hiện qua cách Hà đối mặt với mọi việc trong học tập và đời sống. Dù lịch học dày đặc, em vẫn chủ động sắp xếp thời gian để cân bằng giữa học tập và đam mê nghệ thuật. Là thành viên của Đội măng non nghệ thuật Nhà Thiếu nhi tỉnh Hải Dương cũ, Hà thường xuyên tham gia các chương trình ca hát, dẫn chương trình, kể chuyện Bác Hồ và thi năng khiếu cấp thành phố, cấp quốc gia.
Với phong thái tự tin, giọng nói truyền cảm, Hà từng đạt giải ba Hội thi “Thiếu nhi Thành Đông kể chuyện Bác Hồ”, giải nhất cấp phường kể chuyện về Bác Hồ năm 2022, và giải C Liên hoan “Thiếu nhi kể chuyện sách hè” cấp thành phố.

Dù gia đình không ai theo nghệ thuật, bố mẹ Hà luôn ủng hộ và tạo điều kiện để con gái phát triển năng khiếu. “Ca hát, múa và làm MC giúp em tự tin, năng động hơn, cũng là cách để em thư giãn sau giờ học”, Hà nói. Chính niềm yêu thích đó đã giúp em gặt hái thêm nhiều kỹ năng mềm, trưởng thành hơn trong giao tiếp và trong cách ứng xử hằng ngày.
Trong suốt 5 năm học (2020 - 2025), Phạm Ngọc Hà luôn đạt danh hiệu “Học sinh xuất sắc” của trường. Em từng đoạt giải ba môn ngữ văn cấp trường, giải khuyến khích viết thư quốc tế UPU lần thứ 54, cùng nhiều giải thưởng phong trào khác. Với những nỗ lực không ngừng, em đã vinh dự nhận hàng loạt bằng khen và giấy khen từ các cấp: Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng, Tỉnh đoàn, Thành đoàn.
“Em sẽ tiếp tục học tập và rèn luyện thật tốt, luôn thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành người có ích cho quê hương, đất nước”, Hà bày tỏ.
Đó cũng là thông điệp mà em muốn gửi gắm tới bạn bè. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, sống tử tế mỗi ngày, bởi chính từ sự tử tế, trách nhiệm và nỗ lực của từng người trẻ hôm nay sẽ góp phần làm nên một Hải Phòng năng động, nhân văn và tỏa sáng trong phong trào thi đua yêu nước.
PHƯƠNG LINH