Thả lỏng con

14/02/2019 12:08

Gặp nhau ở chợ, chị Loan bèn ý tứ kéo chị Mai ra gốc bàng, hỏi nhỏ:

- Này chị, chỗ làng nước tôi hỏi thật, vừa Tết nhất xong nên thả sổng con trai à?

Chị Mai ngạc nhiên:

- Em chỉ thả lỏng chút thôi, cho cháu vui Tết, chứ không sổng đâu chị ạ?

- Vậy cũng là thả. Tại mấy hôm nay hay gặp cháu Đức lượn xe khắp phố, hai hôm trước thì thấy cháu vào quán quần áo mua cái quần bò rách tươm, sáng qua lại thấy cháu theo hai cậu bạn tóc xanh tóc vàng vào quán chơi điện tử. Sáng nay cũng thế đấy.

- Chết thật! Thế mà nó bảo em đầu năm quên thời khóa biểu đến nhà bạn mượn. Hôm trước nữa thì nó bảo đi mua vở, đá bóng. Đầu năm mới em nghĩ cho cháu thoải mái gặp gỡ bạn bè với chơi thể thao cho sảng khoái. Cũng tại Tết xong cháu có tiền mừng tuổi, chẳng lẽ em cầm hết cháu lại mặt nặng mày nhẹ nên đành phải đưa cho mấy trăm ngàn để mua đồ dùng học tập hay những thứ cần thiết. Kiểu này có tiền trong tay, lại bị mấy cậu bạn ham chơi rủ rê rồi... Thế chị thấy cháu vào quán nào để em lôi nó về?

Chị Loan ôn tồn:

- Đấy là tôi lo cho cháu nên bảo nhỏ với chị. Vợ chồng chị lựa lời khuyên bảo cháu, cần quản lý chặt thời gian và tiền mừng tuổi của cháu hơn, rồi phân tích cho cháu hiểu chứ không cho cháu cầm tiền tiêu tự do thế được. Vừa năm mới xong, cũng không nên mắng chửi đánh đập cháu, nó tự ái rồi lại sinh hư thêm, có gì bảo ban dần dần chị ạ.

- Vâng, cảm ơn chị, đúng là với cháu Đức đã từng nghiện game, vợ chồng em không nên thả lỏng cháu dù là dịp Tết chị ạ!

CHUNG NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thả lỏng con