Giữa lòng đô thị Hải Phòng năng động, có một thanh âm vừa lạ vừa quen, đó là tiếng sáo của Câu lạc bộ Sáo Hoa Phượng Đỏ.

Được thành lập vào ngày 2/5/2025, đúng dịp thành phố Hải Phòng chuẩn bị kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng, Câu lạc bộ Sáo Hoa Phượng Đỏ mang trong mình một sứ mệnh đặc biệt ngay từ cái tên.
Anh Nguyễn Văn Toàn, Chủ nhiệm câu lạc bộ chia sẻ: "Tháng 5 có ý nghĩa lịch sử thiêng liêng với thành phố nên chúng tôi chọn ngày này để ra mắt. Logo của câu lạc bộ cũng là hình ảnh hoa phượng - biểu tượng của Hải Phòng. Chúng tôi muốn quy tụ những thành viên đam mê âm nhạc và xây dựng một tập thể mang đậm dấu ấn, lan tỏa hình ảnh của thành phố Cảng".
Câu lạc bộ có 15 thành viên chính thức với xuất phát điểm vô cùng đa dạng: từ nhân viên văn phòng, thợ nội thất, bác sĩ, phiên dịch viên, đến những người buôn bán tự do hay chủ doanh nghiệp.
Họ đến từ nhiều vùng quê khác nhau, có người từ Hưng Yên sang Hải Phòng lập nghiệp, nhưng tất cả đều có chung đam mê âm nhạc. Điểm đặc biệt làm nên bản sắc của Câu lạc bộ Sáo Hoa Phượng Đỏ chính là sự kết hợp độc đáo giữa sáo trúc truyền thống và sáo điện tử hiện đại.
Anh Nguyễn Xuân Hùng (sinh năm 1980), một chủ doanh nghiệp nội thất tại phường An Biên và là thành viên từ ngày đầu tâm sự: “Bản thân tôi trước đây chơi sáo trúc. Giai điệu của nó biểu trưng cho âm nhạc truyền thống nhưng sáo trúc đòi hỏi kỹ năng từ môi, tay cực kỳ khắt khe. Vài năm gần đây, sáo điện tử xuất hiện, giả lập được hơn 100 loại nhạc cụ từ truyền thống đến hiện đại, hỗ trợ cảm biến hơi nên dễ tiếp cận hơn với mọi người, nhất là giới trẻ. Tuy nhiên, sáo điện tử không thể thay thế hoàn toàn được tiếng sáo trúc. Chúng tôi chọn cách giữ gìn hồn cốt dân tộc từ sáo trúc và cập nhật xu hướng thời đại bằng sáo điện tử”.
Câu lạc bộ Sáo Hoa Phượng Đỏ còn trở thành một ban nhạc đa nhạc cụ, đa phong cách khi có sự tham gia của cả trống điện tử, kèn saxophone, guitar... Trong mỗi buổi biểu diễn, các tiết mục được phân bổ đan xen khéo léo: từ sáo điện tử đơn, sáo trúc đơn, hòa tấu song song đến đệm nhạc cho ca sĩ hát, vũ công nhảy. Họ đã cùng nhau tự đầu tư hơn 200 triệu đồng cho trang thiết bị loa đài, nhạc cụ để hướng tới sự chuyên nghiệp, tạo nên những bữa tiệc âm nhạc thực sự cho khán giả.

"Kim chỉ nam" của Câu lạc bộ Sáo Hoa Phượng Đỏ là “cho đi”. Chủ động về thời gian, công sức tập luyện và vật chất trang thiết bị nhưng phần thưởng lớn nhất mà họ nhận được chính là nụ cười, là giọt nước mắt xúc động của khán giả tại các không gian cộng đồng như Quảng trường Nhà hát thành phố, hồ điều hòa Lạch Tray hay bãi biển Đồ Sơn.
Cột mốc đáng nhớ nhất của câu lạc bộ là buổi du ca biểu diễn vào ngày 8/5 vừa qua tại Quảng trường Nhà hát thành phố, đúng vào dịp Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026. Tiếng kèn điện tử cất lên bản nhạc "Ngược dòng Hương Giang" giữa không gian lộng gió đã khiến một chị khán giả bật khóc nức nở vì nhớ quê hương khi đang mưu sinh tại Hải Phòng.
Hay như buổi biểu diễn miễn phí tại lễ mừng thọ một cụ già 86 tuổi ở xã Vĩnh Bảo, tiếng sáo lay động đến mức cụ rưng rưng. Các thành viên sau đó cùng nhau tặng cụ một bài thơ xúc động.
“Nghệ thuật có thể lay động sâu thẳm trái tim con người. Những khoảnh khắc đó chính là động lực để chúng tôi trau dồi chuyên môn, muốn cống hiến nhiều hơn nữa", anh Toàn nói.
Đằng sau những ánh đèn sân khấu và những tràng pháo tay của khán giả là câu chuyện về tình gắn kết như một gia đình của các thành viên. Họ chia sẻ với nhau từ việc khênh vác loa đài nặng nhọc cho đến những khó khăn trong cuộc sống thường ngày.
Như trường hợp của anh Chu Tước, một thành viên không may bị tai nạn lao động. Anh nhận được sự thăm hỏi, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần từ câu lạc bộ. Cảm động trước tình cảm của anh chị em, dù rất đau, anh vẫn cố gắng tập luyện, góp phần làm nên sự thành công cho buổi du ca ngày 8/5.
Đối với những thành viên trẻ tuổi như anh Vũ Minh Hiếu (sinh năm 1998, thợ nội thất ô tô) hay Hoàng Văn Giáp (sinh năm 2000, phụ bán quán hoa quả) - những người con Hưng Yên đang lập nghiệp tại Hải Phòng, câu lạc bộ không chỉ là nơi thỏa mãn đam mê mà còn là trường học lớn.
“Vào câu lạc bộ, em được các anh chị lớn tuổi dìu dắt cả về khả năng chơi nhạc lẫn nhân cách, đạo đức. Thậm chí, có anh sẵn sàng mua tặng nhạc cụ cho em chơi. Khi những người có tâm hồn nghệ sĩ gặp nhau, khoảng cách thế hệ dường như xóa nhòa", Hiếu chia sẻ.

Mô tả về cảm giác khi tất cả nhạc cụ cùng hòa âm trên sân khấu, Hoàng Văn Giáp xúc động: “Lúc đó, dường như mọi người cùng hòa chung một cảm xúc, không ai chơi cho riêng mình nữa mà chơi vì tập thể, cùng nâng nhau lên để thăng hoa”.
Câu lạc bộ vẫn đang đối mặt với không ít rào cản về kinh phí mua sắm nhạc cụ lớn, thủ tục xin giấy phép biểu diễn, tác quyền. Tuy nhiên, biết đến Đề án phát triển Hải Phòng thành "Thành phố âm nhạc", các thành viên như được tiếp thêm ngọn lửa nghề. Họ kỳ vọng sẽ nhận được sự quan tâm hơn nữa từ các cấp, ngành để mang tiếng sáo đi xa hơn, đến với các trại trẻ mồ côi, trại dưỡng lão, xoa dịu những mảnh đời bất hạnh và góp phần đưa âm nhạc gần hơn với cuộc sống mỗi người dân đất Cảng.
THU HƯƠNG