Một đời lam lũ, nghèo khó, bà Hoàng Thị Mai ở thôn An Ngoại, xã Vĩnh Bảo (thành phố Hải Phòng) mất chồng, xa con, sống côi cút trong ngôi nhà cũ nát. Nhờ sự sẻ chia của cộng đồng, bà đã có được mái nhà mới che mưa, che nắng.

Bà Hoàng Thị Mai là vợ ông Nguyễn Văn Nước - người đàn ông gù bẩm sinh. Bố mẹ ông Nước là dân ngụ cư ở thôn An Ngoại. Họ bị gù, tật nguyền nên sinh ra mấy người con trai, trong đó có ông Nước đều bị gù. Nhà nghèo nên ông Nước phải đi ở đợ rồi được người ta mai mối lấy bà Mai, cùng cảnh nghèo và cũng không được khôn ngoan.
Hai con người với hoàn cảnh éo le đến với nhau, sinh được 2 người con, 1 trai 1 gái. Nhưng cuộc sống khốn khó cơ cực nên người con trai bỏ nhà ra đi. Người con gái thì ông bà đành đứt ruột cho đi làm con nuôi từ cái đận vợ chồng dắt díu nhau vào miền trong bán vé số dạo với hy vọng con có cuộc sống tốt hơn. Tha phương mưu sinh cũng không khá hơn nên ông bà lại về quê. Hằng ngày, ông bà trồng vài luống rau, mò cua, bắt ốc bán kiếm tiền rau cháo.
Ông Nước qua đời hồi tháng 5/2024 sau thời gian dài ốm lay lắt và nằm liệt vì bị tai biến. Gia đình nghèo đến mức không có tiền mua áo quan, làm ma cho ông Nước. Bà con làng xóm và một số nhà hảo tâm chung tay lo cho ông Nước đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Sau thời gian dài chăm sóc chồng ốm đau, cộng thêm với gia cảnh túng bấn, ăn chẳng đủ no nên sức khỏe bà Mai giảm rõ rệt. Chồng chết, căn nhà cấp 4 xập xệ, tuềnh toàng, bị hư hại nghiêm trọng trong trận bão Yagi hồi tháng 9 năm ngoái khiến bà trắng tay.
Chị Lưu Thị Hồng là hàng xóm với gia đình bà Mai. Thương hoàn cảnh, mỗi tháng, chị đã hỗ trợ thêm nhu yếu phẩm giúp ông bà. Chị kể: “Đợt ông Nước sắp mất, hôm tôi mang lương thực sang cho, ông nằm liệt trên giường nhưng cố giơ cánh tay chỉ còn da bọc xương, túm lấy tôi xin xây cho ngôi nhà. Tôi cứ ám ảnh mãi ánh mắt ấy nên kêu gọi bạn bè và người quen chung tay xây cho bà Mai ngôi nhà cấp 4 ”.

Sau phóng sự Ngày nữa để yêu thương, chia sẻ về hoàn cảnh của bà Mai phát trên kênh truyền hình của Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng, được sự ủng hộ, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, chị Lưu Hồng cùng nhiều nhà hảo tâm đã xây ngôi nhà cấp 4 cùng với toàn bộ đồ nội thất, gia dụng tặng gia đình bà. Ngôi nhà được khánh thành vào tháng 12/2024 trong niềm hạnh phúc nghẹn ngào của bà Mai.

Ngôi nhà mới là món quà ấm áp nghĩa tình giúp bà Mai có được nơi nương thân trong những năm tháng cuối đời cô quạnh. Thế nhưng, đằng sau những bức tường chắc chắn ấy, cuộc sống của bà vẫn chất chồng khó khăn. Tuổi cao, bệnh tật, nặng tai, mắt kém khiến bà Mai không còn đủ sức lao động như trước. Những bữa cơm, bữa cháo từ việc mò cua bắt ốc, hái rau đem bán cũng chỉ bữa nay lo bữa mai. Không người thân bên cạnh, không có thu nhập ổn định, bà Mai đang sống nhờ vào tình thương của hàng xóm và những tấm lòng hảo tâm xa gần.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bà Hoàng Thị Mai, thôn An Ngoại, xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.
Số điện thoại: 0911199501 (chị Lưu Hồng, hàng xóm), số tài khoản 2255679999, Ngân hàng Quân đội (MB Bank) (ủng hộ bà Hoàng Thị Mai).