Hai lần được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ninh Giang (Hải Phòng).

Ngày 26/7/1962 và ngày 15/2/1965 là hai dấu mốc đặc biệt trong lịch sử vùng đất Ninh Giang, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh lần lượt về thăm xã Hiệp Lực và xã Hồng Thái, thuộc huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương trước đây, nay là xã Ninh Giang, thành phố Hải Phòng. Hai chuyến thăm thể hiện tình cảm sâu nặng của Người dành cho nhân dân, sự quan tâm đối với lao động sản xuất và công cuộc xây dựng quê hương.
Theo cuốn “Bác Hồ với Hải Dương, Hải Dương với Bác Hồ” (sách do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương (cũ) phối hợp Nhà xuất bản Thông tấn biên soạn), ngày 26/7/1962, giữa lúc phong trào chống úng diễn ra khẩn trương, Bác về thăm xã Hiệp Lực. Khi đồng ruộng ngập nước, bà con đang dồn sức cứu lúa, Người trực tiếp xuống cánh đồng Sao, cùng nhân dân đạp guồng nước chống úng. Hình ảnh Bác giản dị, gần gũi, cùng chung sức lao động với người dân đã để lại ấn tượng sâu đậm. Tại đây, Bác vui vẻ lẩy hai câu Kiều: “Trăm năm trong cõi người ta/Chống úng thắng lợi mới là người ngoan”, vừa động viên tinh thần lao động, vừa tiếp thêm quyết tâm để bà con bảo vệ sản xuất.
Gần 3 năm sau, ngày 15/2/1965, Bác về thăm xã Hồng Thái, nói chuyện với cán bộ, nhân dân và bộ đội tỉnh Hải Dương. Từng chịu hậu quả nặng nề của nạn đói năm 1945, Hồng Thái đã nỗ lực khôi phục sản xuất, đẩy mạnh thủy lợi, nâng cao năng suất lúa, cải thiện đời sống, khi đó, địa phương là lá cờ đầu trong phong trào làm thủy lợi của toàn miền Bắc và được nhận cờ luân lưu của Bác.
Biểu dương những thành tích đạt được, Bác căn dặn cán bộ, đảng viên và nhân dân không được tự mãn, cần tiếp tục nâng cao năng suất cây trồng, phát triển chăn nuôi, chăm lo văn hóa, giáo dục, y tế, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh. Những lời căn dặn ấy trở thành tài sản tinh thần quý giá, nhắc nhở các thế hệ phát huy truyền thống đoàn kết và không ngừng vươn lên.
Ông Bùi Văn Thưởng, đảng viên Chi bộ thôn Mai Xá (xã Ninh Giang) chia sẻ: “Mỗi lần đến Khu di tích tượng đài Bác Hồ, tôi lại nhớ về một thời quê hương còn nhiều gian khó, càng thấm thía sự quan tâm của Bác đối với nhân dân. Đây không chỉ là nơi ghi dấu sự kiện lịch sử mà còn nhắc nhở mỗi người phải biết ơn Bác, giữ gìn truyền thống quê hương, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, sống có trách nhiệm”.

Xã Ninh Giang quan tâm bảo tồn hai địa điểm gắn với các chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thôn Mai Xá và thôn An Rặc. Đây vừa là nơi tưởng nhớ Người, vừa là địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, học sinh và nhân dân trong và ngoài xã.
Tại thôn Mai Xá, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được khởi công tháng 6/1971, khánh thành tháng 2/1972. Tượng Bác cao 5,3 m, đặt giữa quảng trường rộng, phía sau là bức phù điêu tái hiện hình ảnh nhân dân lao động sản xuất. Năm 2016, khu di tích được cải tạo với tổng kinh phí 23 tỷ đồng, trên diện tích hơn 22.700 m². Năm 2024, địa phương tiếp tục bố trí gần 800 triệu đồng sửa chữa một số hạng mục xuống cấp, góp phần bảo đảm cảnh quan và sự trang nghiêm.
Tại thôn An Rặc, năm 2009, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được đầu tư xây dựng với diện tích gần 16.000 m². Công trình hoàn thành năm 2012 gồm nhà lưu niệm, nhà bia, nhà khách và nhiều hạng mục phụ trợ khác. Năm 2016, khu lưu niệm được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Năm 2024, huyện Ninh Giang và tỉnh Hải Dương (cũ) tiếp tục đầu tư gần 15 tỷ đồng để tu bổ, nâng cấp các hạng mục xuống cấp, giúp công trình ngày càng khang trang, bề thế.
Cùng với bảo tồn di tích, địa phương tổ chức các hoạt động về nguồn, sinh hoạt truyền thống, văn hóa, văn nghệ nhân những ngày lễ lớn. Qua hình ảnh, hiện vật và câu chuyện về Bác, thế hệ trẻ có thêm hiểu biết về lịch sử quê hương, nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập, lao động và cống hiến.
Bà Đào Thị Phương Thảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ninh Giang, cho biết: “Hai lần được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Hình ảnh Bác giản dị, gần gũi, luôn quan tâm đến đời sống, lao động sản xuất của nhân dân là nguồn động viên tinh thần quý báu qua nhiều thế hệ. Địa phương xác định bảo tồn, phát huy giá trị di tích phải gắn với giáo dục lịch sử, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời phát huy sức mạnh đoàn kết, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, huy động nguồn lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân”.
Hơn 60 năm đã trôi qua, niềm tự hào về hai lần đón Bác vẫn được người dân Ninh Giang gìn giữ qua các di tích và câu chuyện lịch sử. Phát huy những giá trị ấy bằng hành động thiết thực trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế và chăm lo đời sống nhân dân chính là cách địa phương tiếp nối lời Bác dạy, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
HUYỀN TRANG