Từ đôi bàn tay trắng chị Tám đã vươn lên thành tỷ phú nhà nông, là một tấm gương sáng về lao động sản xuất, xây dựng đơn vị.

Gia đình chị Nguyễn Thị Tám hiện có 3.500 trụ tiêu, năm 2015 thu 5 tấn hạt
Về miền biên cương Đắk Búk So (huyện Tuy Đức, Đắk Nông), nơi cuối dải Trường Sơn hùng vĩ, hình ảnh người phụ nữ nhỏ nhắn Nguyễn Thị Tám, người con sinh ra trên quê hương Đông Kỳ (Tứ Kỳ), hiện là công nhân Đội sản xuất 3, Trung đoàn 726, Binh đoàn 16 như bông cúc quỳ vươn lên tỏa sáng giữa miền đất sỏi. Từ đôi bàn tay trắng chị Tám đã vươn lên thành tỷ phú nhà nông, là một tấm gương sáng về lao động sản xuất, xây dựng đơn vị.
Lập nghiệp trên vùng đất khóNăm 1995, do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, chị Tám quyết định tìm đến Tây Nguyên lập nghiệp. Giữa đại ngàn, không người thân, không đồng vốn, chị dừng chân tại xã Đắk Búk So (lúc đó là huyện Đắk Rlấp). Ngày tiếp ngày chị làm thuê đủ nghề, lúc hái cà, khi thu điều, làm cỏ... Ngày ấy, người dân nơi đây chủ yếu ở khắp nơi đến lập nghiệp nên công việc để làm thuê cũng không nhiều. Chị từng trải qua những ngày nhịn đói, đi bộ cả chục cây số. Hôm nào được chủ vườn thuê trả công hoặc bao cơm ăn là may mắn, còn không nhịn đói làm thuê cả ngày. Chưa kể có lúc ốm đau không có tiền chữa trị...
Những ngày làm thuê, làm mướn, cùng cảnh ngộ với chị có chàng trai tật nguyền Nguyễn Trọng Duy luôn động viên, chia sẻ mọi khó khăn với chị. Anh chị nên duyên, siêng năng làm lụng nhưng cuộc sống vẫn không cải thiện, có lúc chị đã nghĩ đến con đường cùng chồng con bồng bế về quê. Giữa lúc khó khăn ấy, Trung đoàn 726, Binh đoàn 16 thành lập đứng chân trên địa bàn xã Đắk Búk So và Quảng Trực, chị được nhận vào làm công nhân quốc phòng của đơn vị.
Ngày đầu về với trung đoàn, gia đình chị cũng gặp không ít khó khăn, đường sá đi lại vất vả, điện không có. Gia đình chị phải ở bên lán trại do anh em trong đơn vị dựng tạm, gạo muối được đơn vị hỗ trợ cho ứng, thức ăn chủ yếu do chị tranh thủ buổi đêm đi mò bắt ở khe suối, con nhỏ do ăn uống thiếu thốn nên suy dinh dưỡng hay ốm đau... Trong khi một số công nhân bỏ về thì chị vẫn kiên trì bám trụ, quyết tâm lập nghiệp, động viên chồng yên tâm gắn bó lâu dài trên quê hương thứ hai.
Hằng ngày, anh chị chăm chỉ vun trồng mong cho vườn cây cà phê nhận khoán của đơn vị nhanh bám đất, vươn lên trên miền đất khó.
Tấm gương sáng trong lao độngTrong phòng khách sang trọng của căn nhà hai tầng xây kiểu Thái với tiện nghi đắt tiền (tổng giá trị gần 2 tỷ đồng) tại khu dân cư Đội sản xuất 3, chị Tám cho biết gia đình chị hiện có 3.500 trụ tiêu, năm 2015 cho thu hoạch 5 tấn, năm 2016 sản lượng sẽ cao hơn. 2 ha cà phê mỗi năm cho sản lượng trên 9 tấn nhân. Đàn bò lai Sind 10 con; đàn gà vịt trên trăm con... Ngoài ra, chị còn có một dàn máy tưới nước cà phê, hệ thống máy sơ chế cà phê và dàn máy phun thuốc trừ sâu hiện đại, máy cày, máy kéo. Sau khi trừ toàn bộ chi phí, mỗi năm gia đình chị thu lãi gần 2 tỷ đồng.
Có được thành quả đó, chị Tám và gia đình đã không ngừng nỗ lực, cùng với sự giúp đỡ của anh em trong đơn vị. Nhớ lại ngày đầu được giao khoán 1 ha cà phê của đơn vị, chị đã chăm chỉ không quản nắng mưa, học tập kinh nghiệm từ cán bộ kỹ thuật của đơn vị. Nhờ tích cực học hỏi, chăm chỉ, chị luôn vượt mức giao khoán. Từ tiền lương chăm sóc và sản lượng vượt khoán, chị tích cóp mua lại đất của những người dân quanh vùng dự án và nhận thêm diện tích đất tăng gia của đơn vị. Chị đã áp dụng chiến thuật “đánh chắc, tiến chắc”, làm cây gì chắc cây đó. Diện tích bờ sình của một số hộ dân cỏ mọc um tùm, gai leo chằng chịt nhưng chị đã mua lại và cải tạo thành 0,8 ha trồng khoai lang, 0,7 ha rau bắp cải, 3 ha trồng cây măng tây và hoa lay ơn.
Không chỉ cần cù lao động, chị luôn quan tâm chăm lo nuôi dạy các con học tập vươn lên thành người có ích cho xã hội. Hai con chị luôn phấn đấu học tập tốt, năm nào cũng là học sinh giỏi của Trường THCS Đắk Búk So. Gia đình chị luôn đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Nhiều năm chị là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 5 lần là chiến sĩ thi đua cơ sở, được Tổng cục Chính trị tặng bằng khen, được Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 tặng nhiều bằng khen và giấy khen.
Thượng tá Lê Xuân Lập, Chính ủy Trung đoàn 726 nhận xét: chị Nguyễn Thị Tám như cánh chim không mỏi vươn lên nơi miền biên cương. Từ hai bàn tay trắng chị trở thành tỷ phú vùng biên, giỏi việc nhà, tích cực sản xuất, xây dựng gia đình, xây dựng đơn vị, là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong vùng dự án của đơn vị học tập.
LÊ QUANG SÁNG