“Nơi ấy là nhà, gia đình chúng tôi…”

12:29 CH 30/01/2025

(HPĐT)- Đón Xuân Ất Tỵ 2025, nhà báo Vũ Minh Chính và cụ bà Phạm Thị Dung cũng đón tuổi xưa nay hiếm. Ông chào tuổi 99, còn bà sang tuổi 96, chỉ còn chút ít thời gian nữa thôi là “bách niên giai lão”. Ấy vậy, khi nhắc đến Báo Hải Phòng- cơ quan ông bà từng gắn bó, tiếng nói, tiếng cười lại rộn ràng, rổn rảng kể lại kỷ niệm về những cái Tết xưa…


Nhà báo Vũ Minh Chính, chủ bút đầu tiên và cụ bà Phạm Thị Dung, nguyên Trưởng Phòng Hành chính của Báo Hải Phòng. Ảnh: LÊ DŨNG
 

Nhà báo Vũ Minh Chính là chủ bút đầu tiên của Báo Hải Phòng. Còn cụ bà Phạm Thị Dung là Trưởng Phòng Hành chính thế hệ đầu của cơ quan Báo. Mỗi người một vị trí, nhưng đều là những người “đặt từng viên gạch” đầu tiên xây dựng nên truyền thống lịch sử của tờ báo Đảng địa phương. 

Nhớ lại những Tết xưa, ngày mới thành lập còn đầy khó khăn, bà Dung không khỏi bâng khuâng: “Tết hồi đó thiếu thốn lắm. Không có thịt, không có giò. Bánh chưng cũng là của hiếm. Phòng Hành chính của Báo ta ngày ấy thường giữ quan hệ tốt với các cửa hàng mậu dịch, các đơn vị phân phối thực phẩm, vải vóc để Tết về còn ra “đặt gạch”, mong có được ít hàng chia cho cán bộ, phóng viên. May mắn là phóng viên Báo ta ngày ấy rất thân thiết, gắn bó với cơ sở, nhất là mấy phóng viên phụ trách mảng nông nghiệp, thương nghiệp. Nên thỉnh thoảng vào dịp lễ, Tết, khi thì có ít thịt lợn, khi lại có ít gạo muối củi dầu… Những thứ ấy còn quý hơn vàng trong những ngày khó khăn”. 

Chuyện thiếu thốn những ngày đó giờ nghe như truyện cổ tích. Thế hệ những người làm báo Báo Hải Phòng sau này nghe các cụ kể lại ngỡ như đang được xem bộ phim tài liệu lịch sử về cơ quan báo Đảng. Nhưng điều mà ai từng làm việc ở Báo Hải Phòng cũng nhận ra là tình cảm tới tạp thể cơ quan như một gia đình của những thế hệ đi trước- những người góp một tay xây nên ngôi nhà báo Đảng. Nhà báo Vũ Minh Chính xúc động kể: “Tôi được phân công nhiệm vụ về Báo Hải Phòng khi tờ báo mới xuất bản năm 1957. Tuy thời gian công tác ở Báo không dài, chỉ đến năm 1964, song mọi người biết đến tôi nhiều nhất chính là chủ bút đầu tiên của Báo. Cảm động lắm. Và rất tự hào! Với chúng tôi, Báo Hải Phòng không chỉ là một cơ quan, một nơi làm việc. Báo Hải Phòng là nhà, là gia đình, là bao tâm huyết của những người làm báo đất Cảng. Đến các con tôi như Vũ Minh Giang, Vũ Minh Khương và những thế hệ sau này nữa, khi về Báo Hải Phòng hoặc nhắc đến Báo Hải Phòng, nơi ấy thực sự ấm áp, gần gũi, thân thiết. Nơi ấy là mái nhà, là truyền thống lịch sử của một phần báo chí cách mạng thành phố. Nên mỗi dịp Tết về, đọc báo Hải Phòng Xuân, gọi điện, nhắn tin cho những thế hệ làm Báo Hải Phòng, chúng tôi lại càng nhớ những cái Tết xưa ngày đầu xuất bản…”.

 Tết ở Báo Hải Phòng từ những ngày còn khó khăn, giai đoạn sơ tán trong chiến tranh thiếu thốn đủ bề, nhưng đại gia đình báo Đảng luôn đầy ắp tình thân, sự quan tâm và chứa chan tình cảm. Mỗi người làm Báo Hải Phòng khi nhắc đến ngôi nhà thứ hai của mình, Tết đến Xuân về, lại càng muốn được trở lại cơ quan, được gặp các thế hệ người làm báo tại số 8 đường Đà Nẵng, xưa là số 2 phố Cao Miên, để được ôn lại từng câu chuyện lớn, nhỏ một thời… Như cụ bà Phạm Thị Dung vẫn nhắc biệt danh “thần giữ của” của Trưởng Phòng Hành chính Báo Hải Phòng thế hệ đầu. Hay cùng ông chủ bút đầu tiên ôn lại những ngày Tết ở nơi sơ tán, cùng ăn Tết với người dân, cùng đón Xuân với gia đình đùm bọc người làm báo những năm thập niên 60-70 của thế kỷ trước.
 

BÌNH LUẬN (0)
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận Đăng nhập