Bùi Thị Nhung - “Nữ hoàng nhảy cao” một thời

06:45 CH 12/09/2021

 

 

Bùi Thị Nhung thi đấu thời đỉnh cao. 

 

(HPĐT)- Là nữ vận động viên (VĐV) nhảy cao xuất chúng của Việt Nam đầu những năm 2000, Bùi Thị Nhung - cô gái quê Vĩnh Bảo trưởng thành từ phong trào điền kinh học sinh đất Cảng miệt mài với hố nhảy, để rồi bước tới đỉnh cao, làm thay đổi lịch sử điền kinh nước nhà.

Bùi Thị Nhung có màn ra mắt thật tuyệt vào năm 2001, dẫu gặp chấn thương những tưởng phải chia tay sự nghiệp ở cái tuổi đang xoan. Việc chữa trị theo kiểu “đông - tây y kết hợp” đưa Nhung trở lại đấu trường. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 5 năm 2002, Bùi Thị Nhung giành Huy chương vàng (HCV) nhảy cao nữ với 1m78. Và chỉ 1 năm sau, cô gái sinh năm 1983 này trở thành vô đối ở trong nước, đứng đầu Đông Nam Á và tiệm cận cuộc chơi ở châu Á.

Năm 2003, Giải vô địch điền kinh châu Á tổ chức ở Manila (Philippines), Bùi Thị Nhung khiến giới chuyên môn kinh ngạc khi đánh bại Miyuki Fukumoto (Nhật Bản, 1m84) và Noengrothai Chaipetch (Thái Lan, 1m84), giành HCV với cú nhảy ấn tượng 1m88 để ghi tên mình vào bảng vàng giải đấu vốn toàn thuộc về đoàn Trung Quốc. Tiếc là 3 tháng sau trên sân nhà, Nhung không thể giành HCV SEA Games 22 khi thua lại Chaipech 3 cm.

Nhưng sau sự cố ấy là một Bùi Thị Nhung vững vàng, vượt trội ở sân chơi khu vực. Năm 2005, Nhung vượt qua mức xà 1m94, giành HCV ở Giải điền kinh Thái Lan mở rộng. Một kỷ lục mới và đánh dấu cột mốc không tưởng của nhảy cao nữ Việt Nam. Và ở giữa khoảng thời gian ấy là tấm vé dự Olympic Athens 2004 với Bùi Thị Nhung tại Hy Lạp.

Kể từ cột mốc 1m 94 ấy, Bùi Thị Nhung hoàn toàn không có đối thủ ở đấu trường Đông Nam Á. Hai kỳ Sea Games liên tiếp 2005, 2007 tại Philippines và Thái Lan, người viết bài chứng kiến sự vượt trội của cô gái Hải Phòng với tấm HCV cùng mức xà ổn định 1m 88 và 1m 89. Ngoài ra còn được chứng kiến thời khắc Bùi Thị Nhung giành Huy chương đồng Giải vô địch điền kinh châu Á tại Sân vận động Quảng Châu (Trung Quốc) năm 2009. Cũng trong năm 2009, “Nữ hoàng nhảy cao” làm thay đổi điền kinh Việt Nam, được vinh dự châm ngọn lửa thiêng của Đại hội Thể thao trong nhà châu Á đêm 30-10-2009 trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Tuy nhiên đó cũng là khoảng thời gian huy hoàng của “nữ hoàng nhảy cao”, bởi từ thời điểm ấy Bùi Thị Nhung xác định giã từ sự nghiệp và xây dựng gia đình. Người bạn đời của Nhung là nhà vô địch marathon chuyên chạy chân đất Nguyễn Chí Đông (Hà Nội). Đôi uyên ương này biết chấp nhận xa nhau để Bùi Thị Nhung “chiến đấu” lần cuối cùng với tấm HCV nhảy cao ở Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2010 tổ chức tại Đà Nẵng về cho Hải Phòng.

Sau đại hội đó, Bùi Thị Nhung chính thức giã từ hố nhảy. Cô không đi theo nghiệp huấn luyện viên, nơi dành sẵn một suất ở đội tuyển quốc gia, mà cô trở lại thành phố Cảng- nơi đã cho cô sự nghiệp, và một số ưu đãi khác để tiếp tục cống hiến. Hiện tại cô là người mẹ của hai cậu con trai và là Trưởng Phòng Hành chính Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao thành phố Hải Phòng. Và với nhảy cao nữ, thành tích 1m 94 của cô vẫn sừng sững mà chưa có người xô đổ./.