Cảm ơn Công an phường Niệm Nghĩa và Trường tiểu học Võ Thị Sáu
(Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 48 tuổi, hiện tạm trú tại số 10 khu B, tập thể Quân đội, ngõ 430 phố Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa (quận Lê Chân). Chồng tôi mất 7 năm nay, bản thân tôi làm nghề phụ hồ, công việc không ổn định. Hiện tôi phải nuôi dưỡng 2 cháu nội nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên thường xuyên phải thay đổi chỗ ở. Cháu lớn đi học, còn cháu nhỏ năm nay vào lớp 1 nhưng do gặp khó khăn về kinh tế nên dự định để cháu đi học muộn một năm. Trong quá trình nắm tình hình địa bàn, Công an phường Niệm Nghĩa và Trường tiểu học Võ Thị Sáu biết được hoàn cảnh gia đình tôi và báo cáo lãnh đạo hai đơn vị. Sau đó, Ban giám hiệu nhà trường và Ban chỉ huy Công an phường kịp thời động viên, giúp tôi hoàn thiện thủ tục nhập học cho cháu bé, đồng thời hỗ trợ kinh phí mua sách vở, cặp sách để cháu được đến trường như các bạn cùng trang lứa.
Việc làm trên thể hiện sự tận tụy, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, hết lòng vì thế hệ măng non của Công an phường và Trường tiểu học Võ Thị Sáu. Tôi rất xúc động và qua Báo Hải Phòng cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Công an phường Niệm Nghĩa và Trường tiểu học Võ Thị Sáu để cháu tôi được tới trường như bạn bè cùng trang lứa.