Đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an
(HPĐT)- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ công an thành phố không quản hiểm nguy, giúp đỡ người dân những khi nguy nan, hoạn nạn. Chính tinh thần xả thân, vì nhân dân phục vụ ấy góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Cán bộ, chiến sĩ Phân đội 2, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 cứu thành công thuyền viên bị rơi xuống sông ngày 8-8 vừa qua.
11 giờ 30 phút trưa 8-8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Cấm, khi đến khu vực thi công cầu Máy Chai thuộc địa bàn phường Máy Chai (quận Ngô Quyền), 3 cán bộ, chiến sĩ trong tổ tuần tra kiểm soát phân đội 2, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) phát hiện nam thanh niên đang chới với giữa dòng nước. Khu vực người gặp nạn là nơi đan xen giữa luồng đường thủy nội địa và luồng hàng hải, có nhiều phương tiện giao thông thuỷ cùng hoạt động, nước chảy xiết. Ngay lập tức, cán bộ, chiến sĩ tổ tuần tra cơ động điều khiển xuồng tới chỗ người bị nạn, sử dụng phao tròn và các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng cứu người gặp nạn.
Qua nắm thông tin được biết, người bị nạn là thuyền viên làm việc trên tàu NB-6874 đang hành trình trên sông Cấm. Trong quá trình nghe điện thoại, thuyền viên này bị trượt chân ngã xuống sông và may mắn được tổ công tác cứu kịp thời. Anh Ngô Hồ H., thuyền viên không may bị nạn xúc động cảm ơn hành động kịp thời, không quản ngại nguy hiểm của các chiến sĩ công an giúp anh thoát nạn. Đại úy Đỗ Huy Hoàng, Tổ trưởng tổ tuần tra cho biết: Khi tổ công tác tiếp cận hiện trường, nạn nhân trong tình trạng hoảng loạn, kiệt sức. Sau khi tiến hành sơ cứu, tổ công tác nhanh chóng đưa nạn nhân về đơn vị cấp cứu và sau 30 phút, người bị nạn dần ổn định sức khỏe, tinh thần.
Trước đó, vào tháng 3-2024, Công an huyện Thủy Nguyên cũng phối hợp Công an xã Kiền Bái giải cứu thành công nam thanh niên định nhảy cầu Kiền tự tử. Thời điểm lực lượng công an tiếp cận, nam thanh niên này leo ra ngoài thành cầu có ý định quyên sinh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cộng với sự kiên trì, thuyết phục, thiếu tá Nguyễn Đức Trường, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an huyện Thủy Nguyên) và công an viên xã Kiền Bái Hà Anh Tuấn tiếp cận, đưa được nam thanh niên này về vị trí an toàn, bàn giao cho gia đình.
Những hành động đó đã tô đẹp thêm hình ảnh của những người chiến sĩ công an nhân dân vì dân phục vụ. Khi được hỏi cảm nghĩ về những việc làm đó, các cán bộ, chiến sĩ đều chung suy nghĩ: Dù trong hoàn cảnh nào, dù khó khăn, nguy hiểm đến đâu, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng công an thành phố cũng nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ gìn cuộc sống bình yên phục vụ cho quá trình xây dựng và phát triển thành phố.
Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, thời gian qua, Công an thành phố thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn lực lượng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an luôn khắc ghi, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng công an nhân dân; thực hiện tốt các cuộc vận động gìn giữ, học tập và làm theo lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an luôn phát huy cao tinh thần trách nhiệm, không ngại hy sinh, gian khổ, kịp thời giúp đỡ người dân khi hoạn nạn. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an, lan tỏa những giá trị nhân văn, cao đẹp trong cộng đồng.