Lớp học ở Trường Sa

07:54 SA 05/09/2024

(HPĐT)- Bất chấp nắng gắt và mưa bão, những lớp học đặc biệt chỉ có vài học sinh với nhiều lứa tuổi khác nhau tại các ngôi trường ở những điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hoà) luôn mở cửa. Giáo viên và học sinh nơi đây không ngừng nỗ lực bám trường, bám lớp, đồng hành với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phút giải lao của học sinh các trường tiểu học trên quần đảo Trường Sa.

 

Điểm đến không thể thiếu vắng khi các đoàn công tác đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống tại các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa là các ngôi trường trên đảo.

Trường tiểu học Song Tử Tây ở trung tâm đảo Song Tử Tây, được bao bọc bởi những tán cây bàng vuông đặc trưng của Trường Sa. Trường gồm dãy nhà 2 tầng kiên cố, với 4 phòng mỗi tầng. Các lớp học ở đây tuy nhỏ, nhưng cơ sở vật chất không hề thua kém so với đất liền, cũng có bảng đen, phấn trắng, bàn ghế được kê ngăn nắp. Học sinh đang theo học ở bậc tiểu học đều là con của cán bộ, chiến sĩ và người dân đang sinh sống, làm việc, bảo vệ chủ quyền đất nước tại điểm đảo này. Do số lượng ít, nên các học sinh được tổ chức học ghép lớp thay vì tách riêng từng khối như các trường học trong đất liền. Tuy nhiên, không vì vậy mà chương trình đào tạo bị hạn chế. Tất cả sách giáo khoa, nội dung bài giảng tại trường đều theo sát Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Tại các điểm đảo khác thuộc quần đảo Trường Sa cũng tương tự. Việc tổ chức dạy và học tuân thủ nghiêm theo quy định, sự hướng dẫn của ngành Giáo dục, mà trực tiếp là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa. Những năm học gần đây, học lực các em đều đạt mức khá, giỏi. Anh Tạ Nguyên Quang, chiến sĩ Phân đội 85, đảo Trường Sa lớn cho biết, trước kia anh từng là giáo viên công tác trong ngành Giáo dục, trực tiếp giảng dạy các em nhỏ, nhưng với tình yêu biển đảo, nên rời biên chế để đi nghĩa vụ quân sự tại đảo Trường Sa lớn. Ra tới đảo, cứ hết giờ làm nhiệm vụ, anh lại hướng dẫn các em nhỏ giải những bài tập khó. Đó vừa là tình yêu với các em nhỏ vừa là trách nhiệm đối với thế hệ mầm non của đảo.

Ngoài những kiến thức trên lớp, học sinh ở các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa còn được hướng dẫn thực hành các bài tập thể chất để nâng cao sức khỏe cũng như tham gia vào các hoạt động cộng đồng, như chào cờ tại cột mốc chủ quyền, biểu diễn văn nghệ cùng với cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội đang đóng quân trên đảo.

Cũng nhờ kết hợp hài hòa trong phương pháp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và cả những cán bộ, chiến sĩ bộ đội, nên trẻ em ở đảo đều ý thức được rõ trách nhiệm nhiệm của mình, luôn chủ động hỗ trợ người lớn bằng những việc vừa khả năng của mình. Em Nguyễn Khang Nguyên, học sinh lớp 4 Trường tiểu học Song Tử Tây bày tỏ, do người lớn bận đi làm nên nhiều em nhỏ dù chưa đến tuổi tới trường vẫn được các gia đình gửi tới lớp cùng các anh chị. Chúng em là anh chị lớn chủ động giúp đỡ trông các em. Khi thì chơi trốn tìm, khi lại hò nhau tham gia mấy trò chơi xích đu, đu quay. Cứ thấy các anh chị nô đùa là các em cười vui, không quấy khóc.

Thầy giáo Bùi Tiến Anh, Trường tiểu học Song Tử Tây nhớ lại: Những ngày đầu ra đảo công tác, anh nhớ nhà da diết. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, tình cảm của học sinh cũng như các cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đây đã nhanh chóng lấp đầy cảm xúc xa đất liền. Thay vào đó là sự tự hào lớn lao, được cống hiến sức trẻ vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đây cũng là động lực lớn lao để những giáo viên không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, làm tròn nhiệm vụ người lái đò chở các em học sinh tới bến bờ tri thức.

BÌNH LUẬN (0)
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận Đăng nhập