Mang Xuân ra nhà giàn DK1
Hơn 500 phần quà tặng của quân dân, tổ chức, doanh nghiệp mọi miền tổ quốc được tập kết tại hội trường của Tiểu đoàn DK1 Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân.
(HPĐT) - Thời gian này, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 và Tiểu đoàn DK1 (Vùng 2 Hải Quân) đang gấp rút đóng gói, vận chuyển những phần quà, tặng phẩm xuống tàu để sẵn sàng đưa đến các nhà giàn DK1 và huyện Côn Đảo. Đây là phần quan trọng trong chuyến hải trình thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn DK1, tàu trực, trạm ra-đa, cơ quan dân chính đảng, lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu). Trong hơn 500 phần quà mà đoàn công tác Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân mang tới các chiến sĩ lần này gồm các nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn và huyện Côn Đảo có một cái Tết đầm ấm, tươi vui, yên tâm công tác tại nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.
Những túi quà Tết có đủ trà, mứt, bánh kẹo, hạt dưa mang khung khí mùa xuân sẵn sàng đến với các chiến sĩ nhà giàn DK1 và huyện Côn Đảo.
Các chiến sĩ trẻ thuộc tiểu đoàn DK1 Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân đang kiểm kê các gói quà Tết tặng các chiến sĩ nhà giàn DK1 và huyện Côn Đảo.
Các chiến sĩ trẻ của Tiểu đoàn DK1 cẩn thận đóng gói và đánh số vào từng thùng hàng để chuyển ra các chiến sĩ nơi đảo xa.
Trong các thùng quà tặng gửi ra các chiến sĩ nhà giàn DK1 lần này còn có những tấm thiệp, lá thư của các em thiếu nhi cả nước tự tay làm rất ngỗ nghĩnh đáng yêu thể hiện tình yêu của các em tới các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió.
Các chiến sĩ Tiểu Đoàn DK1 (BTL Vùng 2 Hải quân) đang tập trung gấp rút đưa những thùng quà và tặng phẩm lên xe tải để tập kết tại quân cảng Lữ đoàn 171.
Các chiến sĩ mới nhận nhiệm vụ thay quân trên các nhà giàn DK1 tranh thủ trò chuyện, chia tay đồng đội trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.
Các chiến sĩ trẻ nhận nhiệm vụ ra thay quân trên các nhà giàn DK1 di chuyển từ Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân ra tàu.
Tại cầu cảng Lữ đoàn 171, các chiến sĩ thuộc Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân đóng gói hàng hóa cẩn thận trước khi đưa lên tàu ra thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ trên các nhà giàn DK1 và huyện Côn Đảo.
Chiến sĩ trẻ Trần Tấn Tài lên đường làm nhiệm vụ tại nhà giàn DK1 vui vẻ cho biết: “Đây là Tết đầu tiên em phải xa nhà, xa gia đình. Cũng có hồi hộp, có chút buồn, chút lo lắng nhưng em vẫn xác định cống hiến hết mình tại nhà giàn, sẽ cố gắng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương”.
Thượng úy Phạm Văn Quyền, thuyền trường tàu Trường Sa 21 kiểm tra các thùng hàng hóa chuyển bị được đưa lên tàu ra khơi. Anh cho biết: “Thời gian này, do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết ngoài biển có sóng to gió lớn nhưng cán bộ chiến sĩ trên tàu vẫn quyết tâm, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để mang các phần quà đến với các chiến sĩ nhà giàn DK1 một cách an toàn, kịp thời, hòan thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.
Cả những cây quất cảnh từ miền Bắc đã lên tàu, sẵn sàng đến với cán bộ, chiến sĩ.
Những phần quà mang đầy không khí mùa xuân từ đất liền ra các vùng biển đảo quê hương.
“Mùa xuân” đã đong đầy trên khoang những chuyến tàu chuẩn bị ngay mai ra khơi…