Mùa Xuân về trên đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối
Tặng quà Tết trên đảo Hòn Khoai
Ấm tình đồng đội trên đảo Hòn Khoai
Lên đảo Hòn Khoai, thường được gọi là đảo Độc Lập hay hòn Giáng Tiên thuộc địa bàn xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Đảo có diện tích khoảng 4km2, nằm cách đất liền khoảng 14km về phía Bắc, điểm cao nhất so với mực nước biển là 318m. So với các đảo tôi đến, Hòn Khoai không có nhà dân và là hòn đảo của những cánh rừng nguyên sinh, có vị trí quan trọng về quốc phòng – an ninh. Nơi đây được ví là trạm tiền tiêu canh giữ vùng trời, vùng biển và dải đất phía Tây Nam của Tổ quốc.
Thông tin của Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 5, đảo Hòn Khoai này gắn liền với cuộc khởi nghĩa của anh hùng liệt sĩ, thầy giáo Phan Ngọc Hiển trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Ngọn Hải đăng của đảo gần 100 năm tuổi, xây dựng từ thời thuộc Pháp. Trên đảo có 4 lực lượng đồn trú là Trạm Rada 595 thuộc Tiểu đoàn 551, Vùng 5 Hải quân; Đồn Biên phòng 700 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau); Trạm Hải Đăng Hòn Khoai (Bộ Giao thông - Vận tải); Hạt Kiểm lâm Hòn Khoai (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau).
Lên bờ và leo những dốc cao khó nhằn, đoàn công tác lên tới Trạm Rada 595 trên đỉnh cao nhất của Hòn Khoai để trao quà, nhu yếu phẩm thiết yếu giúp các các cán bộ chiến sĩ Trạm Rada 595 và các lực lượng khác trên đảo có một mùa Xuân vui tươi trọn vẹn.
Thay mặt đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai phát biểu chúc Tết Canh Tý 2020 đến với các chiến sĩ cùng lực lượng trên đảo. Chuyến đi của đoàn đến với đảo xa như Hòn Khoai là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền của các địa phương trong đất liền, qua đó động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương, đất nước. Những phần quà từ hậu phương giúp các chiến sĩ thêm vui mùa Xuân trọn vẹn, ý nghĩa, đầm ấm bên đồng chí, đồng đội.
Kết thúc chuyến thăm chúc Tết tại Hòn Khoai, đoàn công tác lên tàu và di chuyển một chặng đường dài tiếp theo để tới đảo Hòn Chuối. Trong đêm lênh đênh biển khơi, tàu tổ chức đón giao thừa tưng bừng. Nhưng đến giờ vào việc vẫn đâu ra đấy. Như thường lệ, khi bình minh lên, tàu phát ca nhạc và tuyên truyền về đảo Hòn Chuối.
Chiến sĩ tàu 623 tên Huy – người Hải Phòng đón cành mai lên tàu trang trí giao thừa 2020
Quân, dân một nhà
Hòn Chuối thuộc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, cách đất liền 32km về phía Tây, diện tích khoảng 7km2, điểm cao nhất so với mực nước biển là 170m. Đây là một trong những hòn đảo tiền tiêu quan trọng phía Tây Nam Tổ quốc. Hòn Chuối là 1 trong 5 đảo thuộc Đề án xây dựng đảo Thanh niên (giai đoạn 2013 – 2020) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đảo có địa hình rất phức tạp, dốc cao và khí hậu khắc nghiệt. Thế nhưng đoàn công tác vẫn lên đỉnh cao nhất là trạm Rada 615 Hải quân và trao những phần quà Tết tặng cán bộ, chiên sĩ trạm Rada 615 Hải quân, cùng các lực lượng trên đảo như Đồn Biên phòng, trạm Hải Đăng, tổ nhân dân tự quản và lớp học tình thương.
Chuyển quà Tết từ tầu 623 xuống tàu nhỏ vào đảo
Khác với Hòn Khoai, Hòn Chuối có hơn 40 hộ dân đến đây sinh sống. Họ sinh sống tại khu vực sát mép biển, thuận tiện làm ăn buôn bán. Tất cả thành một tổ nhân dân tự quản. Ông tổ trưởng cao lớn, giọng sang sảng khi chia sẻ về niềm vui đại diện cho nhân dân nhận quà Tết.
Các em bé đến lớp tự quản do Bộ đội biên phòng dạy dỗ cũng tung tăng khi nhận quà Tết bằng tiền mặt, vở và quần áo mới… Chị Phan Thị Gấm, một người mẹ trẻ, từ đất liền ra đảo làm dâu được 2 năm tâm sự, lúc đầu cũng buồn nhưng dần rồi quen. Buôn bán tại Hòn Khoai với chị Gấm ngày bán được nhưng có ngày không bán nổi một thứ gì. Chị Gấm tâm sự: “Sống ở Hòn Chuối sợ nhất là bão, gió giật tung hết, đêm nằm rất sợ. Khi mùa bão đến, dân đảo chuyển về phía ghềnh khác sống nên mọi người ở đây nói vui, mình có hai nhà”.
Điều kiện khí hậu, thời tiết khó khăn, điện chạy bàng máy nổ, nước ngọt thiếu thốn nhưng người dân vẫn bám trụ sinh sống, cùng các lực lượng trên đảo giữ vững đảo tiền tiêu. Chị Gấm nói: “Mọi việc lớn nhỏ, ốm đau đều nhờ bộ đội cả. Đứa con tôi ốm, không có thuốc cho trẻ em, bộ đội cho thuốc người lớn thì bẻ làm đôi. Nói chung quân – dân y kết hợp nên mọi khó khăn đều vượt qua”.
Việc yêu cầu chuyển nhà ở Hòn Chuối khi chuyển mùa hay chăm lo học hành, sức khỏe của bà con tại đây cho thấy các đơn vị trên đảo làm tốt công tác dân vận, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước càng thắt chặt tình quân dân. Xuân Canh Tý 2020 đã về với đảo Hòn Chuối, chúc các chiến sĩ trên đảo Tết đầm ấm, vui vẻ nhưng không quên nhiệm vụ./.