Những cung bậc cảm xúc, sắc màu mùa thu

05:36 CH 03/10/2017

Không phải tự nhiên mà các văn nghệ sĩ yêu mùa thu đến thế. Những man mác gió, những mảng màu của vàng, tím, xanh lam phủ trên cánh đồng hoa, vòm lá… Cả những cảm xúc bâng khuâng trước thu về. Tất cả làm rung động lòng người nghệ sĩ để hóa thành những tác phẩm nghệ thuật lưu lại với thời gian. Người xem có thể cảm nhận những sắc màu đó tại Triển lãm mỹ thuật “Sắc thu” vừa diễn ra đầu tháng 9 này tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố.

Tác phẩm “Chợ Bắc Biên” - Tranh Sơn Dầu của họa sĩ Việt Anh.

Muôn sắc thu hội tụ ở triển lãm này. Từ những bức tranh màu nước, sơn dầu, acryllic, tới những tác phẩm khắc gỗ, lụa, sơn mài…, góp thêm màu sắc và cảm xúc vào bức tranh thu vừa sang dịu dàng mà mê đắm lòng người.

67 tác phẩm mỹ thuật của các họa sĩ đến từ Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình, Hải Dương, Quảng Ninh được trưng bày ngoài trời phía sau nhà triển lãm thành phố, thu hút đông đảo khách du lịch và công chúng yêu hội họa tới thưởng lãm. Các tác phẩm khai thác đề tài về đất và người Hải Phòng, tĩnh vật, cảnh đẹp của quê hương, đất nước. Triển lãm hội tụ nhiều tên tuổi họa sĩ quen thuộc của 5 tỉnh, thành phố như Hoàng Trung Dũng, Văn Quân, Lê Văn Lương, Đặng Đình Hùng, Lê Minh Đức, Thế Đính, Thanh Hải… Mỗi người một phong cách, mỗi tác phẩm một câu chuyện khác nhau. Song đều gặp nhau ở cảm xúc bâng khuâng mang chiều sâu tự sự thường gặp mỗi thu về.

Thu hiển hiện trong “Giấc mơ trưa” của Lê Minh Đức. Thu nồng nàn trong “Giai điệu ngày mới” của Thế Đính. Thu mang theo đời sống văn hóa truyền thống trong “Múa rối nước” của Đặng Đình Hùng. Thu dùng dằng níu giữ người yêu hội họa trong “Về thôi” của Quản Văn Thanh. Rồi cứ thế, mùa thu dắt tay người yêu hội họa cùng đi qua nhiều cung bậc cảm xúc trong những bức tranh đủ các chất liệu tại triển lãm này. Để thấy len lỏi đâu đây là sự nồng nàn trong “Hoa giềng ấm” của Thu Hường, không gian bàng bạc lặng suy tư trong “Bến gót” của Phạm Đức Phong. Hay cảm giác trong trẻo, thanh bình trong “Buổi sáng” của Nguyễn Tiến Quân…

Tác phẩm “Trong vườn” - Tranh Sơn Dầu của họa sĩ Đặng Đình Tùng.

Lạc giữa những sắc màu mùa thu của triển lãm, người yêu hội họa và du khách như hòa mình vào từng không gian mà các họa sĩ ghi lại bằng cảm xúc riêng của mỗi người. Điều đặc biệt hơn, mùa thu này không chỉ có hoa, có chân dung, tĩnh vật và phong cảnh thường gặp trong những triển lãm mỹ thuật trước mà còn có thêm những công trình mới, nụ cười mới, niềm vui mới hiển hiện trên những sắc màu tươi tắn của các tác phẩm. Như cảm xúc của họa sĩ Lê Văn Lương khi cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam hoàn thành thôi thúc anh cầm cọ để vẽ lên tác phẩm acryllic “Những nhịp cầu nối đảo”. Niềm hân hoan kết nối đôi bờ Đình Vũ- Cát Hải được thể hiện trên từng nét vẽ và mảng màu mà họa sĩ dành nhiều tâm sức và tình cảm để hoàn thành.

Có mặt tại triển lãm, 2 họa sĩ của Báo Hải Phòng là Tuấn Hưng và Thu Hường cũng góp thêm những sắc màu mùa thu với phong cách riêng. Tác phẩm acryllic “Hoa giềng ấm” của Thu Hường nhẹ nhàng, hướng nội với gam trầm đặc trưng của không gian mùa thu. Còn “Sen” của Tuấn Hưng lại ấm áp, nồng nàn với chất liệu sơn mài đặc trưng của anh. Khác với những họa sĩ khác thường lựa chọn đa dạng chất liệu để thể hiện tác phẩm mỹ thuật của mình, Tuấn Hưng luôn “thủy chung” với sơn mài. Tranh của anh xuất hiện tại nhiều triển lãm trong và ngoài thành phố với những nét vẽ cá tính của nam họa sĩ đất Cảng.

Sắc thu dịu dàng cùng hòa nhịp thay lời chào mùa thu vừa sang nồng nàn cảm xúc. Như tâm trạng của nghệ sĩ Trần Thị Hoàng Mai, Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Hải Phòng khi lạc bước trong khu vườn sắc màu mùa thu này. Chị thốt lên: “Đây thực sự là bộ sưu tập tranh đẹp, giàu cảm xúc mà các tác giả muốn gửi gắm tới người dân và người yêu thích hội họa”.

Linh Chi