Những vần thơ chung tay chống dịch

06:27 CH 12/09/2021

 

 

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 với người ra, vào thành phố. 

 

(HPĐT)- Hòa chung vào tinh thần chiến đấu chống dịch COVID-19, nhiều nhà thơ đất Cảng dùng thơ để chia sẻ những tâm tư, tình cảm, mong ước của mình, như thay tiếng lòng của người dân cả nước san sẻ yêu thương, quyết tâm nắm tay nhau cùng chiến thắng dịch bệnh.

Mộc mạc, chân thật là cảm xúc của nhà thơ Vũ Trọng Thái (Hội Nhà văn Hải Phòng) trong một ngày mới nhìn thấy tấm ảnh người chiến sĩ công an, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đang ngồi ghi chép những mớ rau, củ, quả mang đến tận nhà cho người dân. Để rồi, sự xúc động trong lòng đẩy bật thành những vần thơ đi vào lòng người: “Anh ngồi bệt mướt mồ hôi tính toán/ Bên ngổn ngang những cà chua, bí bầu/ Chưa một lần bước chân đến chợ/ Nên bây giờ phải hý hoáy hồi lâu” (Người chiến sĩ yêu thương). Chỉ với bốn câu thơ nhưng khắc họa chi tiết, cụ thể người chiến sĩ công an trong việc hỗ trợ người dân vùng phong tỏa chống dịch mua lương thực, thực phẩm. Hình ảnh được ghim vào lòng mỗi người được chia sẻ trên mạng internet trong thời gian qua, khơi gợi những yêu thương. Bởi “Lo cho dân đã có các anh/ Việc hậu cần cũng là nhiệm vụ”. Nhà thơ Vũ Trọng Thái tâm sự: Qua lời thơ mộc mạc, xin được gửi yêu thương đến các anh, những người chiến sĩ công an đang chiến đấu ở giữa tâm dịch”. Để rồi, thay tiếng lòng của mỗi người dân bằng những lời thơ đầy cảm xúc, nhà thơ gửi tới người chiến sĩ tình yêu thương, như một lời nhắn: Chúng tôi đều thấy những việc các anh làm vì nhân dân, chúng tôi hiểu để chiến thắng dịch bệnh, cả nước đều phải đoàn kết và yêu thương.

Là người công tác trong bệnh viện, nhà thơ Trần Ngọc Mỹ (Hội Nhà văn Hải Phòng) có thể cập nhật sớm nhất thông tin về những người bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, để rồi tâm hồn chị có thể dễ dàng đồng điệu cùng nỗi lòng của bậc sinh thành: “Con gái theo chiếc xe vội vã hút vào nẻo đường xa/ Trước mắt mẹ còn lại khoảng sân chống chếnh/ Vươn lên những cánh tay lá xanh màu mạ/ Thản nhiên reo trước nắng gió/Trời cao thả bóng mây vỡ òa” (Những ngày không quên).

Qua hình ảnh “khoảng sân chống chếnh”, “bóng mây vỡ òa”… thấy được tình cảnh của những gia đình bắt đầu phát hiện những ca bệnh COVID-19 đầu tiên đều bất ngờ với đau buồn và lo lắng. Đặt mình vào tâm trạng của mỗi người bệnh, nhà thơ chia sẻ với họ bằng cả tâm hồn mình: “Mẹ thèm tiếng nói cười thân quen… Mẹ lầm lũi vừa dọn vừa quở/ Tiếng vọng mấy bậc thang/ Chiếc kim giây trĩu nặng chạy ngược thời gian/ Bấm sâu lòng mẹ thương xót râm ran”. Nhân vật được gọi là mẹ như đại diện cho tiếng nói người thân đối với những người đang đi cách ly chữa trị bệnh. Nhắc họ nỗi buồn bã, trống vắng của người khỏe ở cộng đồng, cũng là lời nhắn gửi đến những người đang chiếc đấu với “giặc” COVID-19, có căn nhà luôn chờ họ trở về để cùng trân quý một cuộc sống bình thường: “Cuộc sống đảo lộn cho chúng ta nhớ ngày bình thường vô vàn”.

Không mượt mà, du dương, những câu thơ chân chất, mộc mạc từ ngôn từ đến cảm xúc dẫn người đọc đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Chủ tịch Hội Nhà văn Hải Phòng, nhà thơ Đinh Thường cho biết: Hầu hết nhà thơ Hải Phòng đều có tác phẩm phản ánh về mọi khía cạnh, câu chuyện, nét nhân văn của công cuộc phòng, chống COVID-19 của người dân. Đặc biệt là hình ảnh về những chiến sĩ bộ đội “hành quân” tới từng con hẻm nhỏ để hỗ trợ mua nhu yếu phẩm giúp người dân để góp sức trong công tác phòng, chống dịch của cả nước. Cùng với đó, rất nhiều tình nguyện viên, văn nghệ sĩ… ủng hộ, giúp đỡ những gia đình khó khăn, khu phong tỏa, bệnh viện dã chiến… những món quà từ vật chất đến tinh thần. Qua đó, các nhà thơ thể hiện tình cảm của người dân với lực lượng tuyến đầu chống dịch, kết nối mọi người cùng gắn kết yêu thương để cùng chiến đấu kẻ thù chung với niềm mong mỏi chiến thắng để sớm trở lại cuộc sống bình thường mới./.