Ronaldo nhảy cao 2,56 mét giúp Juventus vươn lên dẫn đầu
Tại vòng đấu cuối cùng của năm 2019, Ronaldo khiến tất cả phải ngước nhìn theo cả hai nghĩa đen và bóng khi ghi bàn giúp Juventus tạm vươn lên dẫn đầu.
Cuối hiệp 1 trận Sampdoria – Juventus, tỷ số đang là 1-1 thì hậu vệ Alex Sandro có đường tạt vào trong cho Ronaldo. Dường như bóng đi quá cao nên các hậu vệ Sampdoria không nhảy cao tranh bóng vì họ nghĩ rằng có nhảy hết cỡ cũng khó chạm vào bóng. Thế nhưng, với Ronaldo thì không gì là không thể và cầu thủ bật rất cao, dừng khá lâu trên không, đánh đầu đưa bóng vào góc hiểm. Sau khi quay chậm, theo tính toán Ronaldo bật cao 2,56 mét và dừng trên không 1,5 giây để có cú đánh đầu tuyệt đỉnh như vậy.
Các hậu vệ Sampdoria ngước nhìn bất lực, khán giả trầm trồ. Ronaldo thể hiện sự phi thường của một cây săn bàn với nỗ lực từ đôi chân. Thật khó tin nếu biết Ronaldo 34 tuổi và tháng 2 tới, anh bước sang tuổi 35. Bàn thắng đó ấn định chiến thắng 2-1 cho Juventus, giúp họ có ngôi đầu bảng với 42 điểm sau 17 trận (Inter giành lại ngôi đầu và vô địch mùa đông nếu thắng Genoa vào cuối tuần).
Sau trận đấu, HLV Maurizio Sarri của Juventus thừa nhận: “Tôi nghĩ gì khi Ronaldo ghi bàn thắng đó? Tôi nghĩ: Quái gì vậy, bàn thắng gì thế”. Trong khi đó, HLV Ranieri của Sampdoria trầm trồ chẳng kém: “Ronaldo làm những điều mà chúng ta hay thấy ở giải NBA (giải bóng rổ nhà nghề Mỹ). Ronaldo ở trên không chắc phải cả tiếng rưỡi”.
Còn Ronaldo cho biết: “Tôi bị vấn đề về đầu gối trong suốt một tháng nhưng giờ mọi thứ đã qua. Bàn thắng rất đẹp và tôi hạnh phúc hơn khi giúp đội bóng giành 3 điểm. Điều tôi muốn là Juventus có danh hiệu mới”.
Trong khi đó tại Tây Ban Nha, Messi không thể giúp Barcelona chiến thắng trên sân nhà trước Real Madrid. Thậm chí, Real có nhiều cơ hội uy hiếp khung thành hơn trong trận đấu này nhưng tỷ số hòa 0-0 giúp Barcelona trụ ở ngôi đầu khi họ cùng 36 điểm như Real nhưng hơn hiệu số.
Tại giải Anh, sau cú sốc, Liverpool bị Aston Villa loại khỏi Cúp liên đoàn vì dùng đội hình trẻ thì không có kết quả bất ngờ nào xảy ra. Man City thắng 3-1 trên sân Oxford, Man Utd hạ Colchester 3-0 và Leicester thắng Everton trong loạt luân lưu. Tại bán kết, Man City gặp Man Utd còn Aston Villa gặp Leicester.